From: HOANG Hong-Minh
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Wednesday, February 27, 2002 12:29 AM
Subject: Chen hàng hay xếp hàng
Rất nhiều khu vui chơi giải trí ở Pháp cũng vậy, đâu cũng phải xếp hàng. Thật là ngại. Thế mà tuy chẳng có bảo vệ trông coi gì cả, mọi người vẫn lịch sự, kiên trì, nét mặt luôn vui vẻ. Thỉnh thoảng, cũng có (nhưng rất hiếm) người chen nhưng họ không kích động được đa số người khác chen theo.
Nghe nói trong vụ WTC 11/09/01, vì mọi người đi bộ xuống rất từ tốn, trật tự nên giảm được đến tối thiểu số nạn nhân. Tất nhiên trường hợp đặc biệt này không nên tính là xếp hàng.
Qua những gì nhìn thấy, tôi tự nhận ra là mình gần như không biết xếp hàng. Ngày xưa, tôi cũng "xếp hàng" ở Việt Nam, nhưng đó là do sự bắt buộc sống còn, và phải cố để không chen hàng. Có lẽ chỉ khi xếp hàng để leo lên tháp Eiffel, hay chờ đến lượt vào chơi tại Disney Land..., ta mới thực sự xếp hàng tình nguyện. Lúc ấy mới là lúc học xếp hàng.