From: Hien Nguyen
Sent: Tuesday, December 28, 2010 2:43 AM
Chào bạn Hiền Anh!
Tôi không rõ năm nay bạn bao nhiêu tuổi nhưng cho phép tôi gọi là bạn, vì tôi đoán rằng bạn cũng ngoài đôi mươi thôi. Qua bài viết của bạn tôi chỉ thấy toát lên một lối sống lệch lạc đang lan tràn trong thế hệ trẻ hiện nay. Bạn biết mình sai mà cứ tiếp tục làm, biết mình mang tội lỗi mà không xám hối, lại còn khoe khoang thể hiện tài năng chinh phục đàn ông của mình, tôi thấy bạn thật đáng lên án lắm.
Theo cách nghĩ của bạn những đứa trẻ không được quyền chọn lựa cha mẹ của chúng, thật tội nghiệp chúng nếu bạn nghĩ như vậy. Hãy trả cho những đứa trẻ bố mẹ theo đúng nghĩa của nó vì dù sao chúng ngây thơ và thật tội nghiệp, phải đang gánh chịu hậu quả của những người lớn vô tâm hay nói đúng hơn là nhẫn tâm như bạn gây ra.
Bạn đừng nói là lối sống buông thả này du nhập từ những nước tự do, bạn hoàn toàn nhầm vì có lẽ bạn chưa hiểu hết được lối sống và cách suy nghĩ của những nước này đâu. Tôi sống ở nước ngoài nên có lẽ tôi hiểu vấn đề này hơn bạn. Nhìn chung thì ở nước ngoài người ta có suy nghĩ thoáng hơn về tình yêu và hôn nhân, nhưng cái gì thì nó cũng có mức độ của nó thôi.
Tôi hiện sống ở Hà Lan, một đất nước có tỷ lệ ly hôn nhiều nhất thế giới, nhưng họ cũng không đến mức hành động và suy nghĩ như bạn đâu. Khi không hợp nhau nữa thì họ rất rõ ràng quan điểm của họ, đường ai nấy đi và rất có trách nhiệm với con cái, tất nhiên dù ở hoàn cảnh ly hôn nào thì cũng không tốt cho bọn trẻ rồi.
Có chăng chỉ một bộ phận rất ít họ có người thứ ba nhưng vẫn muốn giữ gia đình. Không như phần đông đàn ông nước ta lừa vợ dối con để đạt được mục đích của mình, sướng bản thân mình rồi sau đó mang đau khổ cho vợ cho con và trước sau gì thì chính họ cũng phải gánh chịu hậu quả nặng nề do họ gây ra mà thôi.
Qua cách suy nghĩ của bạn, tôi nói không quá nhưng bạn giống một kẻ cắp hạnh phúc của người khác. Ví dụ cũng giống như bạn thấy rõ ràng tiền ở trong túi người ta rơi ra, nhưng vẫn nhặt mà không trả lại. Rất mong bạn sớm tỉnh ngộ mà chọn cho mình một hướng đi đúng đắn.