Tôi 25 tuổi, có chồng và 3 con, chúng tôi vốn không còn tình cảm nữa nhưng sống với nhau vì đứa con. Gia đình chồng không ai thích tôi hết, chồng tôi lại cờ bạc, nợ nần chồng chất. Tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này lâu lắm rồi nhưng chồng không đồng ý, nhà chồng cũng không chịu. Vậy là sự chán nản đã đưa tôi đến việc ngoại tình với người khác, người ấy kém tuổi tôi và chưa vợ. Chúng tôi yêu nhau rất nhiều, đã đi quá giới hạn. Tôi muốn bỏ mặc tất cả để yêu người ấy, có điều người ấy lại phải đi nghĩa vụ quân sự, bảo tôi đợi khi nào đi về sẽ cưới. Gia đình không cho tôi bỏ chồng, phải làm sao đây? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Diệp
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.