Vì hôn nhân không hạnh phúc của ba mẹ mà đến tuổi này tôi vẫn chưa lập gia đình. 34 tuổi, tôi mong muốn tìm người đàn ông có thể đem đến cho mình niềm tin hạnh phúc vào cuộc hôn nhân nghiêm túc, kinh tế khá và ổn định, có sự tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ. Xin đừng chỉ trích tôi vì hôn nhân hạnh phúc dựa trên nền tảng kinh tế vững vàng.
Tôi hướng nội, là người phụ nữ của gia đình, trầm tính, ít nói, đôi chút hài hước, nhưng nghiêm túc và biết suy nghĩ. Ngoại hình được người khác khen là dễ thương.
Tôi không quan trọng ngoại hình của bạn đời. Mong người ấy thông minh hơn tôi để bản thân có thể bị chinh phục. Một người đàn ông để tôi ngưỡng mộ, nể trọng mà yêu thương thì phải là trụ cột chính của gia đình, để người phụ nữ được dựa vào.
Mong nhận được hồi âm của các bạn nam từ 40 tuổi trở lên, vì người đàn ông càng lớn tuổi càng cho tôi cảm giác an toàn và sự hiểu biết rộng.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Võ Thị Thúy
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ