Mọi người nhận xét tôi khá ít nói, vui tính và dễ gần. Ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với tôi là khó ở (thực ra do khuôn mặt chứ tôi không khó chút nào). Về sau tiếp xúc lâu, mọi người đổi qua nhận xét là tôi không khó nhưng mà hơi "khùng". Tôi thuộc kiểu người phổ biến: nấu ăn tạm ổn (ăn được), vui tính, hòa đồng, nhiệt tình, có trách nhiệm.
Đổ vỡ một lần trong hôn nhân vì lý do không quá nặng nề nhưng cũng khiến tôi khóa lòng vài năm. Hiện tại vừa trải qua một năm khá khó khăn, tôi nhận ra chắc cũng nên mở lòng thử tìm một mối quan hệ mới, cùng chia sẻ buồn vui và những vấn đề trong cuộc sống.
Cảm ơn những người đã dành thời gian đọc bài viết của tôi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Họa My
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ