From: thai son
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, February 16, 2006 11:06 AM
Subject: Chia se cung Thao
Thảo thân mến,
Đọc thư T. tôi cũng không biết nên xưng hô với T. thế nào bởi vì tôi cũng không biết tuổi của T. Thôi mình cứ xưng hô thế này nhé. Thảo mến, chuyện của T. cũng không có gì quan trọng lắm, tôi cảm thấy càng lúc T. càng quan trọng hoá vấn đề. T. có biết không, vấn đề của T. chỉ nằm ở vấn đề cá nhân T. đối với bạn bè. T. có nghĩ anh ấy đã phải đứng trước áp lực xung quanh như thế nào không khi quyết định. Anh ấy đã vượt qua, còn T. chỉ vì sợ xấu hổ với bạn bè mà có thể sẽ đánh mất tình yêu của mình.
T. có biết không, tôi cũng đã có chồng, và anh ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Tôi cũng đã đứng trước áp lực đó, và còn nhiều hơn nữa kìa, vì tôi còn là người được bạn bè rất kính trọng và ngưỡng mộ. Nhưng cuối cùng thế nào, tôi nhận ra rằng áp lực chồng tôi chịu còn nhiều hơn cả tôi, chưa nói đến sự chênh lệch về bề ngoài giữa tôi và anh ấy, gia đình anh ấy còn bảo tôi đối với anh ấy là đôi đũa so le.
Tôi đã đón nhận được tình yêu từ nơi ấy của anh, anh đã vượt qua còn tôi tại sao không. Giờ đây với hạnh phúc của chính mình, tôi mới biết rằng nếu mình vì áp lực mà bỏ đi cơ hội không biết bây giờ phải ra sao. Vài dòng cùng T., chỉ hy vọng có thể góp ý cùng T., mong rằng T. có thể nhận ra đâu là tình yêu của mình. Nếu thật sự yêu hãy đón nhận nó, đừng bao giờ bỏ qua cơ hội của mình để phải mãi hối tiếc về sau.
Chào Thảo!