From: MyPhuong Mai
Sent: Thursday, November 29, 2007 9:45 AM
Subject: Tôi là vợ của "người tình cũ" đây.
Chồng tôi đã kể cho tôi nghe về người tình cũ của anh ấy, về hoàn cảnh hiện tại của cô ấy, về nội dung những tin nhắn của cô ấy gần đây cho chồng tôi. Là phụ nữ, tôi rất thông cảm với cô ấy, nhưng tôi không đồng ý lối hành xử của cô.
Để được chung sống với người chồng hiện tại, cô ấy và chồng đã phải vượt qua rất nhiều rào cản: định kiến, tôn giáo, dư luận, gia đình..., chứng tỏ giữa hai người từng tồn tại một tình yêu đích thực, một tình yêu cao cả. Cuộc sống hôn nhân không hề đơn giản, cho nên bây giờ cô ấy cảm thấy... chán chồng. Thay vì cố gắng cải thiện mối quan hệ hôn nhân của mình, cô ấy lại... nhớ về quá khứ, cứ tìm cách liên lạc với chồng tôi.
Nội dung những tin nhắn cũng chẳng có gì là quá đáng, chỉ là: "Anh là người mà cả cuộc đời này, em sẽ không bao giờ quên"; "Anh ăn cơm chưa?"; "Anh nghỉ ngơi sớm đi, để giữ gìn sức khỏe"...
Tôi là một người vợ rất tin tưởng chồng, và cũng tin ở mình, không ghen bóng ghen gió. Với nội dung những tin nhắn như thế, tôi chẳng cần phải mất thời gian ghen tuông làm gì cho mệt. Tuy nhiên, tôi, cũng như những bà vợ khác thôi, không thích chồng mình tối ngày cứ quấy rầy như thế. Hơn nữa, bây giờ thì giữa hai người chưa có chuyện gì, nhưng ai mà biết được sau này thế nào. Nếu cô ấy cứ suốt ngày "hướng ngoại" như thế, gia đình của cô ấy sẽ ngày càng bế tắc, và chồng tôi, nếu vì một lúc nào đó yếu lòng... thì hai gia đình sẽ ra sao?
Thế là tôi phải "giở chiêu" thôi. Tôi sẽ không nói với các bạn là tôi đã giở chiêu như thế nào, nhưng tóm lại, cô ấy sẽ không làm phiền chồng tôi nữa.
Ở đây, tôi có đôi điều muốn nhắn nhủ với Phượng, và với người tình cũ của chồng tôi, nếu cô ấy đọc được:
1. Những lúc gặp điều gì không vui trong đời sống hôn nhân, cô hãy nhớ rằng chồng mình là do mình chọn, không ai ép buộc mình cả; mình và chồng mình đã có những khoảng thời gian rất đẹp bên nhau. Hãy nhớ về những điều tốt đẹp của anh ấy, về tình yêu của hai người. Đừng chỉ xoi mói những tật xấu của chồng.
2. Chồng mình là bạn đời của mình. Những khó khăn, buồn vui trong cuộc đời, mình cần phải chia sẻ với chồng minh, chứ không phải là ai khác.
3. Cứ liên lạc với người tình cũ sẽ có nguy cơ làm tan nát cả hai gia đình. Nếu chồng mình biết chuyện, anh ấy sẽ nghĩ như thế nào? Còn vợ của người tình cũ nữa, nếu chị ấy ghen thì sao? (không phải người vợ nào cũng được như tôi đâu).
Phượng hãy chấm dứt việc liên lạc với người tình cũ càng sớm càng tốt, cho dù hiện tại, Phượng không hề có "ý đồ" gì.
Rất mong gia đình của Phượng vượt qua được sóng gió, luôn hạnh phúc bên nhau.
Khánh Linh