From: Hoa My
Sent: Monday, December 17, 2007 8:25 AM
Subject: Gui toa soan: Gui anh Cuong! Toi khong nam trong tuyp nguoi song thu, nhung toi van phai tra gia cho su luc chon cua minh!
Chào anh Cường!
Tôi là một độc giả thân thiết của mục này. Khi đọc được tâm sự của anh, tôi cảm thấy lòng mình thật buồn. Trong tất cả các bài viết góp ý cho anh trong đó có cả chồng của tôi...
Tôi không dám có lời gì khuyên anh, chỉ mong anh hãy bình tâm suy nghĩ và lựa chọn thật kỹ. Tôi không nằm trong tuýp người sống thử mặc dù tôi là người của thế hệ 8x. Nhưng tôi vẫn phải trả giá cho sự lựa chọn của mình. Đừng để những chuyện hối tiếc xảy ra cho cả hai trong tương lai.
Tâm trạng tôi giờ đây đang rối bời vì biết được những ngày tháng qua chồng tôi đang dối lòng mình. Anh không thực sự quên được những gì đã xảy ra với tôi trong quá khứ (với tôi đó là một chuyện khủng khiếp). Không phải là chuyện tình yêu với một người nam giới khác, tôi không hưởng thụ tình yêu mà là bị cưỡng bức. Vì quá yêu anh ấy, tôi đã thật lòng và mong anh chấp nhận...
Sau 5 năm khi sự việc đó xảy ra, vì mặc cảm, chúng tôi đã năm lần bảy lượt chia tay nhau. Tôi viện ra tất cả mọi lý do để có thể rời xa anh, nhưng lòng tôi không thể. Vì quá yêu anh ấy, tôi đã thật lòng kể hết và mong anh chấp nhận...
Nhưng giờ đây, chính anh ấy đã khẳng định là mình đã "lầm". Như thế lòng tôi cảm thấy mình rất rất bị tổn thương, tôi không còn trinh trắng chỉ vì tai nạn, nhưng anh ấy lại mường tượng tôi đang yêu đương, ôm ấp và hưởng thụ... Đó thực sự là một sỉ nhục đối với tôi.
Tôi chỉ nói như thế thôi, với bản thân tôi, tuy sự việc của tôi và bạn gái anh không giống nhau. Nhưng tôi vẫn mong anh hãy thực sự là chính mình. Vì kết cuộc sự lựa chọn vẫn là quyết định của anh. Không ai có quyền buộc anh phải như thế này như thế nọ cả. "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh".
Mong rằng anh đừng xử sự như chồng của tôi bây giờ.
Thân,