From: M.C.T.
Sent: Sunday, August 05, 2007 4:05 PM
Subject: [VnExpress] Dieu do co phai xuat phat tu ban?
Bạn Hùng!
Trường hợp của bạn theo tôi là không ít, trong cuộc sống quản lý chồng hay vợ đó là điều tất yếu, nhưng mức độ của nó ra sao điều đó còn phụ thuộc vào hai người. Qua tâm sự của bạn thì nó không trầm trọng mà có lẽ là hương vị tình yêu, cho tôi được hỏi lại bạn liệu có phải xuất phát từ bạn không?
Mình là phụ nữ và cũng từng kiểm soát chồng như vợ bạn, nhưng hiện nay mình đã chấm dứt. Nguyên nhân để vợ kiểm soát cao là do người chồng để dấu ấn cho vợ. Vì trước đây chồng tôi khi chưa cưới đã để lại cho tôi kỷ niệm buồn bằng chính công cụ điện thoại di động.
Ngày đó anh có 2 chiếc điện thoại, một anh dùng một khi nào cần thiết. Nhưng chuyện cũng xuất phát từ đó. Ngày anh tham gia học lớp ngắn hạn, anh có chơi với một cô bạn nhà ở xa và không có điều kiện liên lạc với gia đình. Anh đã mang chiếc máy của mình cho người đó mượn và đã nói dối tôi là bạn trai mượn. Nhưng tình cờ đi giao lưu cùng, tôi phát hiện ra. Chuyện ra sao chắc bạn hiểu rồi.
Còn khi chúng tôi kết hôn, trong lúc tôi ở cữ vì muốn mẹ chăm sóc, tôi đã về bên ngoại cho tiện (chúng tôi ở riêng). Đó cũng là câu chuyện tôi không bao giờ quên. Nguyên nhân cũng là điện thoại di động làm tôi sốc và tủi thân vô cùng.
Lỗi cũng do tôi vì muốn chồng đêm hôm không vất vả, có sức mai còn lo công việc thì nào ngờ tình hình lại ngược lại. Chồng tôi ở một mình buồn nên đã liên lạc và tâm sự với một chị học cùng hơn chồng tôi 6 tuổi. Cũng không có lý do gì để tôi ghen nhưng nỗi buồn ở chỗ chồng tôi liên lạc thâu đêm và còn gọi điện. Tôi phát hiện ra qua tờ thu cước điện thoại (lúc đó tôi thầm cảm ơn dịch vụ thu cước trả sau) và cái gì nó đến nó sẽ đến.
Tôi hoang mang và tủi thân vì giá như lúc đó chồng tôi cùng tôi chăm sóc con lúc đêm hôm có ý nghĩa hơn, chẳng nhẽ bên vợ con không vui hay hạnh phúc bằng tâm sự cùng người khác giới à? Cho dù là 2 người có nói chuyện công việc hay xã giao gì đi chăng nữa cũng không nên làm vợ mình phải nghĩ, thậm chí làm cho gia đình căng thẳng.
Theo bạn, là đàn ông, bạn thấy sao? Như thế vẫn chưa đủ, chồng tôi vẫn giấu diếm liên lạc, thậm chí xóa hết cuộc gọi hay tín nhắn chuyển sang hình thức gửi email cho nhau và tôi phát hiện ra. Câu giải thích của chồng tôi dành cho tôi rất đơn giản là vì công việc và người đó nói chuyện hay hay. Lúc đó tôi không chịu đựng được nữa và chúng tôi có những cuộc cãi vã.
Vậy đã đủ để tôi hay bất kể người phụ nữ nào phải suy nghĩ khi đọc được câu chuyện của tôi không? Còn việc vợ bạn quản lý đấy là bạn nói về phía cạnh bạn, nhưng tôi tin chắc phải có lý do vợ bạn mới như vậy. Điện thoại tiện ích thật đấy, nhưng nếu người chủ của nó biết sử dụng đúng mục đích còn tắt máy hay vô tình xóa cuộc gọi hoặc vài mẩu tin cũng là nguyên nhân người vợ kiểm soát.
Nếu nguyên nhân không từ bạn thì câu chuyện của bạn cũng không hoàn toàn là khủng bố, nghe vậy nó nặng nề quá. Nhưng đó cũng là sự thể hiện tình yêu của vợ bạn dành cho bạn đấy. Vậy bạn hãy cho vợ đọc tâm sự của tôi, có lẽ cô ấy sẽ suy nghĩ về chồng mình một cách thoáng hơn vì vợ bạn không rơi vào hoàn cảnh như tôi.
Tôi cho bạn một lời khuyên nhé, sử dụng điện thoại hay email đúng với chức vụ công việc của mình, tôi tin chắc vợ bạn sẽ không kiểm soát. Có hỏi han đó là nghĩa vụ quản lý, kể cả bạn cũng vậy thôi. Còn tắt máy thì câu chuyện càng trở nên trầm trọng đấy.
Trường hợp có người khác bên cạnh không tiện trả lời thì mình nhẹ nhàng nói “anh đang bận chút xíu anh điện lại cho em nhé”. Tôi đảm bảo chắc chắn vợ bạn sẽ thấy hài lòng và người bên cạnh cũng cảm thấy vợ chồng bạn thật hạnh phúc qua vài lời lẽ nói chuyện điện thoại. Còn bạn ấp úng ngại nói, chắc chắn vợ bạn nghi ngờ là phải. Bạn bảo vợ bạn không hiểu bởi vì vợ bạn có đứng cạnh bạn đâu mà biết.
Chúc hai bạn hạnh phúc.