Tôi muốn gửi tới lời nhắn cho những cô gái đang quen và muốn quen chồng hay bạn trai của người khác. Các cô xứng đáng có cho mình một nửa tuyệt vời hơn, chỉ cần kiên nhẫn và sáng suốt, tôi tin chắc các cô sẽ tìm thấy. (Minh Tam)
>Tôi đã ngủ với một người có vợ
Liệu Thư có dám chắc người đàn ông kia sẽ suốt đời chung thủy với bạn, hay đến một lúc nào đấy anh ta có cảm xúc mới mẻ với một phụ nữ khác, để rồi lại rời bỏ bạn như đã rời bỏ vợ anh ta?
>Tôi đã ngủ với một người có vợ
Tối hôm đó tôi và cô ấy ở cùng phòng. Như đã nói đàn ông rất tham lam, nhưng không hiểu sao hôm đó tôi đã kiềm lòng lại được mặc dù cô ấy hoàn toàn để tôi muốn như thế nào thì muốn. Đêm hôm đó tôi đã không ngủ một tý nào, mệt mỏi rã rời.
>Tôi đã ngủ với một người có vợ
Đàn ông có vợ con họ không lãng mạn nữa đâu, họ chỉ lợi dụng bạn thôi, vì nếu không yêu thì họ không cưới bạn làm vợ đâu. Tôi khuyên bạn hãy nhìn lại mình, đừng tự chui đầu vào cái lưới oan nghiệt ấy. (Tran Thi Ngoc)
>Tôi đã ngủ với một người có vợ
Bạn hãy lựa chọn cho mình con đường của bạn nhé. Chẳng có gì là đúng hay sai cả. Đơn giản chỉ là cách sống mình lựa chọn thôi. Những gì chờ bạn cuối con đường đó mới chỉ cho bạn thấy được bạn đã chọn đúng hay sai.
>Tôi đã ngủ với một người có vợ
Tôi thấy Thư nên sớm chấm dứt tình cảm với người có vợ. Nếu anh ta bỏ vợ để sống hẳn với Thư trên mặt pháp lý, sau này cuộc sống hai người có hạnh phúc không? Một khi anh ta phản bội vợ thì cảnh đó không sớm thì muộn cũng tái diễn. (Ngoc Thanh)
>Tôi đã ngủ với một người có vợ
Tôi yêu một người có vợ đến phát điên. Nhưng tôi đã biết dừng lại đúng lúc. Điều quan trọng khiến tôi dừng lại đó là người đàn ông chỉ xem mình như món ăn lạ thôi bạn ạ, họ sẽ không bao giờ từ bỏ gia đình vì mình đâu.
>Tôi đã ngủ với một người có vợ
Tình yêu vốn dĩ thật đẹp và cao quý. Nếu yêu bằng trái tim thì Thư sẽ không mất anh cho dù anh không chung sống với Thư. Có phải chăng chính Thư đang rất ích kỷ, đang tìm cách chiếm đoạt từ người khác rồi nói rằng yêu bằng trái tim? (Van Dung)
>Tôi đã ngủ với một người có vợ
Cái quyết định chấm dứt với nhau thật sự rất khó khăn. Một tối ngồi cạnh nhau, hai ly cafe không vơi chút nào, chỉ là những lời nói, những ánh mắt và cả những giọt nước mắt. Kỷ niệm cứ tuôn ra, lời nói tuôn ra và phải quyết tâm chấm dứt với nhau.
>Tôi đã ngủ với một người có vợ
Tôi rất thông cảm và hiểu tâm trạng của An Thư. Trước đây tôi cũng ở trong hoàn cảnh như vậy, nhưng mới chỉ hò hẹn đi uống cà phê hay câu cá. Tôi biết được sự tham lam của đàn ông về tình dục, sẽ có ngày bản năng thắng trí năng.
> Tôi đã ngủ với một người có vợ
Tôi cũng như An Thư, có học vấn, hình thức, mọi người đặt biệt danh cho tôi là chân dài. Ban đầu tôi chỉ ngưỡng mộ sếp và không bao giờ tôi bước qua ranh giới nếu không có sự lấn tới và hứa hẹn đường mật của người đó.
> Tôi đã ngủ với một người có vợ
Tôi cũng yêu một người đàn ông thành đạt và đẹp trai nhưng đáng tiếc anh cũng đã có vợ. Khi anh cho tôi nghe bài "Xin lỗi em" của Kasim Hoàng Vũ cũng là lúc tôi chấp nhận xa anh.
> Tôi đã ngủ với một người có vợ
Tôi đã có gia đình, một con trai, cũng từng quen một nữ đồng nghiệp chưa có gia đình, mới 22 tuổi. Ngoài những lần hôn nhau, chúng tôi còn có 2 lần gần gũi đặc biệt và cũng may mắn chưa có gì đáng tiếc xảy ra.
> Tôi đã ngủ với một người có vợ
Tháng 10/2006, tôi đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên tại Hà Nội, quen một đồng nghiệp đã có chồng. Tôi đã nhiều lần ôm hôn bạn ấy, thậm chí có những lúc không kiềm chế được, chúng tôi đã muốn quan hệ thân xác với nhau.
> Tôi đã ngủ với một người có vợ
Bạn từng sống ở nước ngoài nên có thể bạn hơi thoáng về tình dục. Nay bạn đã về nước và giảng dạy tại một trường đại học, cần phải có cái nhìn phù hợp với môi trường văn hóa Việt Nam.
> Tôi đã ngủ với một người có vợ
Chị cảm nhận em là một cô gái thông minh, duyên dáng và có học thức. Chị tin rằng em sẽ không lựa chọn cho mình lối vào đời bằng một "ngõ cụt".
> Tôi đã ngủ với một người có vợ
Chị đã phạm một sai lầm mà bản thân chị cũng biết. Liệu chị có dám chắc là anh ấy sẽ bỏ vợ để cưới chị hay chỉ là những gì mới lạ đang thu hút anh ấy?
> Tôi đã ngủ với một người có vợ
Tôi 25 tuổi, độc thân, học thạc sĩ nước ngoài về và giảng dạy tại một trường đại học trong nước. Tôi đang yêu một chàng đã có vợ và ngủ với anh ấy 3 lần, nhưng chúng tôi chẳng làm gì ngoài việc ôm hôn. (An Thư)