Tôi có thu nhập 9 triệu/ tháng (tính luôn công việc phụ). Tôi phải làm việc 10 tiếng mỗi ngày, kể cả chủ nhật, tuy vậy vẫn có thời gian dành cho gia đình và bạn bè. Tôi sống đơn giản, không son phấn, tiết kiệm mỗi tháng tầm 5 triệu, 3 triệu gửi mẹ tiền sinh hoạt phí, một triệu tiêu xài cá nhân.
Thiết nghĩ, tôi chỉ có thể có tối đa 60 triệu/ năm, sau 10 năm số tiền tích lũy vẻn vẹn khoảng 800 triệu (bao gồm lãi ngân hàng, nói thêm tôi không giỏi việc đầu tư, làm ăn tính toán mặc dù chịu khó đọc nhiều sách). Khi đấy, với số tiền như vậy mà số tuổi lại nhiều, liệu tôi có thể thoải mái cho cuộc sống đơn độc? Tình yêu với tôi sao mong manh quá, tôi sợ yêu, sợ hôn nhân và không quan trọng chuyện con cái. Tôi từng nghĩ sẽ làm mẹ đơn thân nhưng giờ không còn nữa, cũng vì tôi không thể làm một người mẹ tích cực, lại sợ con có suy nghĩ giống tôi.
Có lẽ, bạn đang nghĩ cuộc sống tôi quá khó khăn? Không hề, mọi thứ rất ổn, tôi sống tử tế, đúng với lương tâm và pháp luật. Tôi được mọi người khen ngoan, hiền, biết lo nghĩ, nhiều người mong muốn có con dâu là tôi. Bạn bè lại bảo tôi sướng vì có ba mẹ lo, cuộc sống ổn định và không vất vả. Tôi cũng hiểu mình may mắn hơn biết bao người, có điều trong thâm tâm tôi không biết mình đang sống vì điều gì ngoài việc làm tròn nghĩa vụ được sinh ra và báo hiếu ba mẹ (tôi vẫn chưa làm được gì cho họ cả).
Mỗi ngày, mở mắt ra, tôi như máy lập trình vô vị, không biết mình thích gì. Tôi biết có nhiều cá thể như tôi, tôi rõ mình không trầm cảm và từng là một người lắng nghe tốt cho một người bạn không may như thế. Tôi đã chuẩn bị cho mình một cuộc sống độc thân đến già, dẫu vậy vẫn hy vọng vào một ngày đẹp trời sẽ có người làm tôi thay đổi suy nghĩ đấy, không có cũng không sao, tôi ổn.
Viết đôi dòng này, tôi chỉ muốn nói ra những điều đơn giản đấy thôi. Có những người khiến bạn ngưỡng mộ đến ghen tỵ, ngược lại họ cũng chất chứa nhiều muộn phiền chẳng biết tỏ cùng ai. Ai cũng có những nỗi niềm riêng và đúng là như vậy. Tôi sẽ sống tốt, sẽ tìm kiếm cho mình đam mê và chấp nhận nếu nó mãi lẩn trốn. Tôi sẽ hạnh phúc, hạnh phúc không vì ai cả mà là vì chính tôi. Tết đến rồi, tuổi 24 đang trôi nhanh đến vạch kết thúc nhưng tôi sẽ tập cho mình sự vô tư, điều mà lúc nhỏ không thích, hồi đó chỉ mong mình nhanh lớn. Cảm ơn bạn đã đọc. Mong mọi người hạnh phúc với thực tại!
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.