From: Ha
Sent: Wednesday, June 27, 2007 7:12 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Toi da chia tay khi mat cam giac voi chong
Chào bạn,
Đọc những tâm sự của bạn, Hạ cảm nhận được những gì bạn đang phải chịu đựng. Vì đó cũng là những gì Hạ từng trải qua trong suốt 3 năm chung sống với chồng mình.
Thật lòng mà nói thì anh ấy là một người đàn ông tốt và rất yêu thương Hạ. Vợ chồng mình đã đến với nhau bằng một tình yêu rất đẹp, rất hy sinh vì nhau. Thế nhưng chỉ sau vài tháng chung sống với nhau Hạ bị mắc chứng bệnh trầm cảm và tự nhiên mất cảm giác hoàn toàn với tình yêu, trong khi anh ấy vẫn còn yêu Hạ say đắm.
Hạ cũng yêu anh ấy vô cùng, nhưng không hiểu sao Hạ mất hoàn toàn chức năng làm vợ. Mỗi khi đêm xuống Hạ đã cắn răng chịu đựng, giả vờ đóng kịch trước anh ấy, vì Hạ thương anh ấy quá.
Điều gì đến đã đến, Hạ lại có cảm giác với một người đàn ông khác và Hạ đã chủ động chia tay anh ấy để đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Người đàn ông đến sau cũng rất yêu thương và tôn trọng Hạ, những tưởng rằng Hạ sẽ hạnh phúc trọn vẹn bên người ấy. Tuy nhiên Hạ không thể quên được chồng cũ, người mà Hạ yêu bằng cả trái tim nhưng không thể hòa hợp được.
Từng đêm Hạ vẫn nhớ anh ấy vô cùng, và mới hôm qua thôi Hạ đã thấy cay mắt khi nhìn thấy anh bên người phụ nữ khác. Vẫn biết rằng mình là người yêu cầu chia tay để được giải thoát, nhưng không hiểu sao Hạ vẫn không thể quên được anh ấy.
Đối với người chồng hiện tại, anh cũng là một người đàn ông tuyệt vời và vợ chồng Hạ tương đối hòa hợp trong quan hệ. Nhưng bây giờ Hạ mới nhận ra rằng thay đổi chưa phải là quyết định chính xác. Hạ vẫn không cảm thấy hạnh phúc một cách trọn vẹn.
Cùng tuổi 28, cùng cảnh ngộ với bạn, Hạ chỉ muốn kể về trường hợp của mình như một sự trải nghiệm để bạn tham khảo. Hãy lắng nghe trái tim mình, bạn nhé.