Chúng ta tồn tại trên thế gian này là một niềm hạnh phúc nhưng chưa trọn vẹn. Tới bây giờ khi tôi đã là một cô gái 30 tuổi mới nhận ra điều giản dị ấy. Có một người "đồng cam cộng khổ" cùng mình, có một người tâm sự chia sẻ và thấu hiểu được mình. Có một người bên cạnh mình dẫu mưa nắng bão dông, dẫu bình yên biển lặng hay sóng gió mịt mù. Có một người ngồi cùng mình ngắm hoàng hôn bên bờ biển thấy được khoảnh khắc đẹp nhất của đất trời. Có một người cùng mình đi đây đó khắp thế gian. Có một người cùng mình chăm sóc những chậu hoa chơi đùa cùng chú cún nhỏ. Có một người cùng mình làm những điều hết sức giản dị nhưng có những điều thật sự điên rồ. Có một người cùng ngồi dưới hiên nhà nắng tắt uống một ngụm trà nhìn nhau bằng ánh mắt dịu dàng yêu thương nhất.
Mình có thể ngồi hàng giờ để đọc sách về kinh doanh hoặc xem các thông tin và kinh doanh. Mình từng đi du lịch một mình suốt 2, 3 ngày, có thể xách máy ảnh lang thang cuối tuần để chụp được khoảnh khắc đẹp... Điều khó khăn nhất trên thế gian này có lẽ không phải là không có được tình yêu, mà không thể gặp được người muốn gặp, yêu người muốn yêu và ở cạnh bên người mình muốn chăm sóc. Mình rất mong có thể gặp được người hơn cả tình yêu thương, gắn kết bởi tình thân, là mái ấm gia đình.
Hy vọng tất cả chúng ta có thể may mắn thêm một lần nữa để gặp, yêu, thương và ở bên người khiến mình hạnh phúc. "Có ai đó bên mình, có hạnh phúc không"? Thật sự hạnh phúc!
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: nga
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
- Giới tính: Nữ