Trong thời gian chung sống, chúng tôi nhiều lần cãi nhau nhưng gần đây tôi đã cố gắng nhẫn nhịn hơn nên cũng giảm bớt tần suất cãi cọ. Việc gần đây nhất xảy ra hơn một tuần. Hôm đó gia đình tôi đi ăn sáng, vô tình con gái gặp gia đình bạn cùng lớp của con cũng đi ăn sáng cùng. Tôi giữ lịch sự, nói chuyện vài câu vì trước đó chưa gặp họ bao giờ.
Sau khi ăn xong, chồng tôi ra trả tiền và trả luôn cho gia đình bạn của con. Tôi thấy việc làm của chồng không cần thiết nên sau đó có bảo anh là nếu không thân thiết quá anh nên hạn chế làm thế. Chồng tôi ra đường lúc nào cũng nhăm nhăm giành trả tiền hộ người quen. Có đợt tôi đi cùng anh năm lần thì cả năm lần đó anh giành trả tiền cho người khác.
Sự việc bị đẩy lên khi chồng tôi bảo đấy là việc của anh, tiền của anh nên anh thích trả cho ai thì trả. Anh gặp gia đình bạn của con thì mời họ, anh thích trả cho cả lớp cũng không ai bảo được gì. Tôi bực quá mới nói, thay vì anh sĩ diện chi tiền thế sao không đưa cho vợ tiền mừng tuổi họ hàng bên nhà anh; anh có biết họ hàng bên anh nhiều thế, tiền mừng tuổi tốn kém thế nào không? Chồng tôi điên lên, đem đốt cả mấy thứ đồ đạc, xong chửi tôi mất dạy. Chắc tết anh định về quê một mình để tôi phải dằn vặt, suy nghĩ.
Tôi thấy buồn, phần vì anh đập phá đồ làm con gái sợ. Sắp tết nên tôi nghĩ hay mình chủ động làm hòa, cũng băn khoăn mình nói thế có sai không? Xin mọi người cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn các bạn.
Quyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc