Tôi muốn tập trung vào sứ mệnh tiếp theo dựa vào tầm nhìn và trải nghiệm của bản thân. Tuy không sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt nhưng tôi luôn sống lí trí, hoài bão, tham vọng và lạc quan.
Tôi rời quê lên thành phố rồi ra nước ngoài, sau hơn 10 năm tự lập xa nhà, tôi có gia đình riêng hạnh phúc, động viên và chiến lược sau lưng chồng để anh lập nghiệp thành công. Cha mẹ ruột hòa thuận do tôi hàn gắn và tạo môi trường sống đủ đầy, viên mãn. Con tôi có môi trường giáo dục bậc nhất mà tôi hoàn toàn yên tâm nếu mình có xảy ra chuyện gì, lúc đó các con vẫn đủ đầy và phát triển vượt trội. Tôi cảm giác như bản thân đã hoàn thành một sứ mệnh với gia đình.
Tôi cũng trải qua cám dỗ bên ngoài nhưng nhờ thiền định và trí tuệ tu thân nên vượt qua được và tự trị liệu nhiều tổn thương. Tôi từng tiếp xúc nhiều hạng người ở nhiều nơi khác nhau, thấu cảm được lòng họ cũng như sự nhạy cảm tự nhiên của bản thân, điều đó giúp tôi biết cách cư xử và đoán được đối phương là người như thế nào.
Điều tiếp theo trong sự mệnh cuộc đời tôi là hướng đến lòng trắc ẩn, muốn truyền cảm hứng giá trị cho thế hệ trẻ, đặc biệt là trẻ em gái nghèo. Tôi muốn lập một kênh giáo dục online, nơi các em có thể học các kỹ năng miễn phí, tự phát triển bản thân và tự lập khi trưởng thành rồi giúp đỡ lại gia đình. Tôi không muốn thấy cảnh các em phải xa nhà, quen người có vợ ham tiền rồi làm bậy, như nhiều bạn trẻ đánh mất bản thân vì không có kiến thức, không biết tự kiếm tiền, tự lập khi xuất phát điểm nghèo khó. Tôi làm vậy sẽ mất nhiều thời gian nhưng cảm thấy rất ý nghĩa. Tôi có quá ảo tưởng về cách tạo dựng ý nghĩa cuộc đời mình? Mong được các bạn chia sẻ.
Hoài Anh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc