Lúc đó tôi mới đi làm công trình lần đầu nên mọi thứ đều mới mẻ. Anh xuất hiện, nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong công việc rất nhiều. Tôi cảm thấy rất quý và nể phục anh.
Lúc đấy tôi đã nảy sinh tình cảm với anh. Khi chúng tôi gần nhau nhiều hơn, tôi mới biết anh đã có gia đình. Anh nói vợ chồng không hạnh phúc, đang trong giai đoạn sống ly thân và chuẩn bị làm thủ tục ly dị. Vì vậy tôi vẫn tiếp tục yêu anh. Chúng tôi quen nhau được hai tháng thì vợ chồng anh ly dị. Vợ anh đến công ty vài lần nhưng chưa bao giờ gặp tôi để nói chuyện (tôi cũng không biết vì sao chị lại đến công ty tôi).
Sau một năm quen nhau, chúng tôi tổ chức đám cưới, giờ có một bé trai kháu khỉnh. Cuộc sống vợ chồng tôi rất ổn và hạnh phúc. Gần đây, tôi biết vợ cũ của anh vẫn sống độc thân. Chị rất buồn và đau khổ khi chia tay anh. Tôi thấy hơi áy náy, không biết mình có phải nhân tố phá hoại hạnh phúc gia đình cũ của anh hay không?
Nhung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.