Ba cho tôi vì sợ em trai tôi lưu manh, tù tội, sẽ gây khó dễ không cho tôi ở, phải có 100m đất này để làm bảo đảm, phòng khi em đuổi tôi đi thì sẽ lấy đất đó làm nhà. Nếu em không đuổi, tôi vẫn phải ở chung với em trong căn phòng 3 m2.
Vợ không đồng ý, nói tôi không có chính kiến, kêu tôi đứng lên giành lại quyền lợi, vì sao anh em có hết mà tôi không có gì. Ba mẹ tôi trọng nam khinh nữ, trong khi nam một đứa vào tù, một đứa bán nhà đi cá độ bóng đá. Tôi học đại học ra nhưng không tìm được việc, đành ở nhà bán trái cây, giờ không biết phải làm sao để vừa giữ được vợ vừa không xào xáo gia đình. Tôi cũng định bán đất lại cho ba nhưng ông không có tiền, anh chị em không ai có, phải làm sao? Rất mong nhận được chia sẻ của mọi người.
Minh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.