Em biết nỗi khổ của phụ nữ ngoại tình
Chị sợ đúng không? Cái đó dễ hiểu, vì khi ta làm sai một việc gì thì trong tâm trí của ta luôn có nỗi ám ảnh sẽ bị buộc tội. Cái kim trong bọc cũng có ngày lộ ra. (Đức)
> Tôi có con với sếp
Chị sợ đúng không? Cái đó dễ hiểu, vì khi ta làm sai một việc gì thì trong tâm trí của ta luôn có nỗi ám ảnh sẽ bị buộc tội. Cái kim trong bọc cũng có ngày lộ ra. (Đức)
> Tôi có con với sếp
Tôi trách chị dại khờ. Ai cũng có lúc yếu lòng nhưng có mấy ai lại đem bằng chứng tội lỗi về nhà như chị. Sếp chưa bao giờ có ý định bỏ vợ nên trong lúc tằng tịu với chị, anh ta vẫn ngủ với vợ đều đều và kết quả là vợ có thai gần như cùng lúc với chị. (Thanh)
> Tôi có con với sếp/ Nhân tình thuê đầu gấu bắt chồng tôi nhận con riêng
Nếu là chồng chị sẽ không bao giờ tôi tha thứ, dù có rộng lượng đến mức nào tôi cũng không bao giờ chấp nhận vợ ăn nằm với người đàn ông khác. Đến nước này rồi, chị vẫn còn ý định không nói sự thật. (Phai)
> Tôi có con với sếp
Nếu chị không yêu chồng thì một lời chia tay thôi, rồi lúc đó chị có sinh cho sếp chị 10 đứa con cũng được. Đừng để anh sống trong hạnh phúc giả tạo mà chính chị tạo ra. Hãy buông anh ra để anh tìm hạnh phúc khác. (Tùng)
> Tôi có con với sếp
Người ta có thể mắc sai lầm do nhẹ dạ nông nổi bồng bột, nhưng đó chỉ là sai lầm tức thời mà thôi. Đằng này chị lại quan hệ, mang thai đứa con không phải của chồng mình nữa. (Tiến)
> Tôi có con với sếp
Đợi khi sinh con xong được một năm thì tôi chính thức ly hôn. Tôi âm thầm lặng lẽ không hề nói cho ai biết chuyện của mình, kể cả cha đứa bé. Tôi thấy mình thật có lỗi và cách chuộc lỗi duy nhất là giải phóng, tạo mọi điều kiện cho chồng đi tìm hạnh phúc mới. (Nhung)
> Tôi có con với sếp
Thử hỏi nếu sếp chị, người mà chị có con, họ không chức sắc, không nhiều tiền, không vị trí xã hội... thì liệu chị có trao thân như vậy không? (Thọ)
> Tôi có con với sếp
Các anh chị quá vô tâm, vô tình nói những từ nặng nề làm chị ấy tổn thương thêm, nhất lại đang mang thai. Có ai dám chắc rằng trong suốt cuộc đời không mắc phải sai lầm? Khi mắc phải sai lầm, các anh chị có cần lời khuyên, động viên chia sẻ hay là lời nhiếc mắng đay nghiến? (Thi)
> Tôi có con với sếp
Nếu chồng chị biết được sự thật này chắc anh ấy đau còn hơn lấy dao cứa vào da thịt mình. Không đau làm sao được khi người vợ hàng ngày mình ôm ấp, lo lắng lại có con với người đàn ông khác, chắc anh ấy đột quỵ mất thôi! (Giàu)
> Tôi có con với sếp
Các bạn có nghĩ tới con mình không? Sao chỉ vì ham muốn của bản thân mà đánh mất đi tương lai, hạnh phúc? Sao không chung thủy với những lựa chọn của bản thân, thực ra hợp hay không hợp đều do tâm các bạn mà thôi. (Long)
> Tôi có con với sếp
Bạn đã có gia đình, người ta cũng có vợ, nếu thật sự có tình cảm và quan tâm nhau, tại sao lại không tổ chức 2 bên gia đình vợ chồng gặp nhau tạo thành mối quan hệ thân mật hơn. (Duy)
> Tôi có con với sếp
Chị hãy chôn kín sự thật này trong lòng. Không ai có thể nói trong đời chưa bao giờ vấp ngã, hay chưa bao giờ phạm sai lầm. Chồng chị xứng đáng hưởng hạnh phúc, vì thế không phải sự thật nào cũng phải nói ra. Nó chỉ làm gia đình chị tan nát thôi.
> Tôi có con với sếp
Tôi nghĩ chỉ cần anh sống hạnh phúc là được. Tôi không muốn để anh phải sống trong sự dằn vặt 2 người phụ nữ và tôi cũng nghĩ chắc chắn khi trở về với tôi, trái tim ấy cũng không còn nguyên vẹn, nhưng lại phải sống trong sự vật vã, đau đớn của tôi.
> Tôi có con với sếp
Con bạn sẽ sinh ra không có cha. Nếu bạn đặt vào hoàn cảnh của con bạn và nghĩ, nó sẽ tuyệt đối không chấp nhận không có ba, nó sẽ tủi thân khi nghĩ về điều đó. Chỉ thế thôi là bạn đã tạo cho con một khởi đầu không tốt đẹp tẹo nào. (Duy)
> Tôi có con với sếp
Tôi cũng có con với người đàn ông không phải là chồng mình nhưng tôi chưa bao giờ tự hào hay hãnh diện vì điều đó cả. Hiện con tôi đã được 3 tuổi và từ đó đến nay chưa đêm nào tôi yên giấc vì những gì mình đã gây ra. (Dung)
> Tôi có con với sếp
Khi con hơn 2 tuổi, cô ta dẫn theo lũ đầu gấu, dân xã hội đen đến nhà uy hiếp, chửi bới, bắt chồng bác phải quan hệ tiếp hoặc trả con. Cô ta không ăn được thì đạp đổ, làm náo loạn khu phố. Chồng bác không biết vì quá xấu hổ hay hoảng sợ mà phải chui vào lò hơi để trốn. (Hằng)
> Tôi có con với sếp
Đừng ngồi đó mà viễn tưởng, hãy dành thời gian mà tự vấn lương tâm và đừng tiếp tục dối trá người chồng đáng thương ấy của chị nữa.
> Tôi có con với sếp
Ông sếp của chị giờ sẽ dần xao lãng chị vì vợ ông ta có con rồi mà. Nếu thẳng thừng ra thì có thể ông ta sẽ công khai rồi đem con về nuôi, còn chị thì tự mình giải quyết hậu quả với chồng. (Việt)
> Tôi có con với sếp
Tôi không muốn phải nuôi con người khác, vì chị đã không mang đến cho tôi sự tin tưởng nữa rồi. Tôi nghĩ nếu chị chỉ vụng trộm với sếp không thôi thì có thể tha thứ nhưng đằng này còn mang thai. (Quân)
> Tôi có con với sếp
Chắc chắn anh ta không sẵn lòng bỏ vợ bỏ con mình mà đi theo chị, người cũng có chồng nhưng lại thiếu chung thủy. Nếu chị phản bội chồng dễ dàng như vậy thì việc phản bội anh ta trong tương lai là có thể lắm.
> Tôi có con với sếp