Sở dĩ tôi khuyên chị như vậy là bởi vì chắc chị cũng không muốn con mình sinh ra lại không có cha, điều này rất khổ tâm với đứa trẻ. Hơn nữa, chị nói nếu anh ấy còn thương chị và thương con thì anh ấy sẽ cùng chị giải quyết cho mọi việc êm đẹp. (Trần Nga)
> Tôi có thai với chồng cũ
Đó là núm ruột của chị không lẽ chị nhẫn tâm từ bỏ nó sao? Hãy bản lĩnh lên chị nhé, mọi việc rồi cũng sẽ được giải quyết tốt thôi, bản năng và tình mẫu tử sẽ là động lực có ích cho chị đó, cố lên chị nhé! (Ngoc Tram)
> Tôi có thai với chồng cũ
Đã có vợ mới lại đang tâm ngoại tình với vợ cũ. Mỗi khi gặp vợ cũ lại không ngừng đòi hỏi tình dục. Một người đàn ông như vậy không đáng cho cả 2 người lấy làm chồng. Nếu chị nói 2 người còn yêu thương nhau thì tại sao anh ta lại đi lấy cô gái khác? (Hoa Luu Ly)
> Hằng cần cho chồng cũ biết về đứa con mới tạo hình
Anh ấy là người tạo ra giọt máu này cùng chị, cả hai người phải chịu trách nhiệm về sự tồn tại của đứa bé này. Nếu anh ta đem ra chì chiết, nặng nhẹ với chị hoặc yêu cầu bỏ đứa con thì chị nghĩ lại đi, chị là người như thế nào trong suy nghĩ của anh ta? Một chỗ để giải tỏa sinh lý không hơn không kém. (My Linh)
> Tôi có thai với chồng cũ
Đứa con là trách nhiệm không chỉ của người mẹ mà nó được quyền phải biết cha, được cha thương yêu. Chồng cũ chị cũng phải nói rõ với người vợ mới về sự cố này, để người vợ hiểu được chồng mình, và giúp chồng dàn xếp.
> Tôi có thai với chồng cũ
Nếu may mắn gia đình mới của chồng chị chưa có con riêng và anh ấy sẽ không hòa hợp về chuyện ấy cả với người vợ mới thì tôi nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất. Vì anh chị thực sự là của nhau.
> Tôi có thai với chồng cũ
Nếu anh ta quá đáng thì bạn nói không phải con của anh, anh đừng quan tâm. Một điều đặc biệt là bạn phải dứt khoát là kể từ hôm nay bạn đừng bao giờ quan hệ với chồng cũ nữa. Hãy trả anh ta về với gia đình mới của anh ta.
> Tôi có thai với chồng cũ
Việc hai người làm về cơ bản đạo đức là không chấp nhận được. Vậy nên đương nhiên đứa trẻ sau của bạn dù là dòng giống nào cũng chỉ là con ngoài giá thú. Việc này tự bạn nên quyết định để sau này giải thích với các con của mình.
> Tôi có thai với chồng cũ
Chị nên gặp riêng chồng cũ để nói cho anh ta biết chuyện (và để chuyện đó đừng xảy ra nữa), bày tỏ rõ quan điểm muốn được nuôi con của mình, không cần anh ta giúp đỡ. Sau đó để anh ta tự lo liệu.
> Tôi có thai với chồng cũ
Đã là người lớn thì mình nên gánh trách nhiệm những gì mình đã làm. Vì vậy Hằng nên nói cho chồng cũ biết là mình đang mang thai. Dù muốn hay không thì gia đình hai bên và vợ mới của chồng Hằng cũng phải biết và chấp nhận sự thật này. (Thao Le)
> Tôi có thai với chồng cũ
Trước tiên em nên nói chuyện thẳng thắn với chồng em về những suy nghĩ của em. Em phải làm cho chồng em hiểu là phải rạch ròi giữa trách nhiệm làm cha với con riêng và trách nhiệm làm chồng làm cha trong gia đình em. (Thanh Hà)
> Tôi đã sai lầm khi lựa chọn là người đến sau/ Tôi có thai với chồng cũ
Hôm nay đọc bài của bạn Big Girl, sao thấy giống chuyện nhà mình đến thế. Thực sự không hay ho gì khi viết ra, nhất là lại ở thế người thứ ba, nhưng cũng như bạn Big girl, mình viết ra chỉ mong giải tỏa bớt tâm trạng đang cực kỳ bế tắc. (Mai Lan)
> Tôi đã sai lầm khi lựa chọn là người đến sau/ Tôi có thai với chồng cũ
Nếu chị Hằng chỉ đơn giản nghĩ sinh con để an ủi tuổi già và không cần một sự chu cấp nào về mặt tài chính thì chị đâu cần phải phân vân gì giữa trách nhiệm của ông chồng chị (giờ đã là chồng của người khác). (Chieu Thu)
> Tôi có thai với chồng cũ
Tôi nghĩ chị nên giữ kín chuyện này và nói với mọi người rằng do muốn có thêm một cháu nữa cho vui cửa vui nhà nên đi thụ tinh nhân tạo. Sau này con lớn rồi có thể trình bày rõ nguồn cơn cho nó nghe, chứ bây giờ nói ra thì ai cũng khó xử hết cả, nhiều khi tình cảm không còn nữa.
> Tôi có thai với chồng cũ
Bạn vui vì sẽ có đứa con cùng cha cùng mẹ với con mình, và tương lai bạn sẽ có thêm một nguồn an ủi khi tuổi già bóng xế? Vậy bạn hãy làm theo phương cách cuối cùng nghĩa là "bỗng dưng" chấp nhận làm một bà mẹ đơn thân. Còn những hệ lụy tiếp theo sau, đến đâu hay đến đó. (Thiện)
> Tôi có thai với chồng cũ
Có thể bạn sẽ đau và bị dằn vặt một thời gian, nhưng tôi tin bạn sẽ qua nhanh và sau này bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu như bạn đi thêm bước nữa. (Đỗ Quyên)
> Tôi có thai với chồng cũ
Tôi vừa hoang mang lo sợ như một cô gái mới lớn bị vấp ngã, vừa cảm thấy vui vui vì được làm mẹ một lần nữa, con tôi sẽ có thêm một người em cùng cha cùng mẹ, cuộc sống của tôi sẽ vui hơn nhiều lắm vì bớt cô đơn. Nhưng tôi phải cư xử sao đây với anh và với đứa con sau này? (Hằng)