Tôi là nữ, 32 tuổi, đang làm việc và sinh sống ở nước ngoài được sáu năm. Có một vấn đề làm tôi suy nghĩ mãi, đó là mẹ. Tôi xin kể quá trình làm việc gần sáu năm ở nước ngoài. Trừ các chi phí và tiền hàng tháng gửi mẹ, tôi còn dư tầm 1,5 tỷ đồng. Nhà tôi khá đông anh em nhưng chưa ai đủ khá giả, cũng không nghèo túng, tất cả đều đủ sống hàng ngày. Tôi là con út, lại sống với mẹ nên mọi chi phí trong gia đình liên quan đến mẹ tôi đều lo. Anh chị không ai chu cấp vì nghĩ tôi lo hết rồi.
Giờ mẹ già rồi, tôi muốn về gần mẹ, nhưng có vẻ mẹ không thích tôi về. Mỗi lần tôi nói muốn về là mẹ lại bảo về chơi thì được chứ về luôn biết làm gì. Trong thâm tâm tôi mong ước mẹ kêu về ở cùng, được mẹ giục lấy chồng sinh con, ước mẹ bảo về đây có gì mẹ con ăn nấy. Vậy mà mẹ chưa bao giờ nói thế. Có những lúc tôi than với mẹ rằng mệt mỏi lắm, bản thân bị xoang mũi, muốn về, mẹ lại bảo cố gắng đi, rồi bảo tôi uống thuốc gì sẽ gửi sang. Tôi không biết mẹ nghĩ gì khi con gái 32 tuổi còn lông bông ở nước ngoài.
>> Sáu năm qua, tim tôi luôn đau khi nghĩ về mẹ
Mỗi lần giả bộ nhắc mẹ rằng con sẽ lấy chồng, mẹ bảo lấy chồng khổ, lấy làm gì, kiếm thật nhiều tiền sau này về già không lo gì cả. Hàng tháng lương của tôi trích ra cho mẹ bảy đến 10 triệu đồng tiền tiêu vặt. Chị gái nói mẹ sợ tôi lấy chồng sẽ không nhờ được tôi nữa. Có phải mẹ thật sự nghĩ như vậy không, hay tôi đang nghĩ xấu cho mẹ? Chồng con với tôi không quan trọng, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Trải qua nhiều lần yêu và thất bại, tôi cũng có chút nghi ngờ sự thật lòng ở đàn ông, nhưng trong thâm tâm vẫn mong mẹ sẽ kêu tôi về nước. Khi về nước, tôi chịu khó một thời gian rồi kinh doanh hoặc làm gì đó, không để mẹ khổ. Tôi mong mẹ nghĩ cho tôi một chút, như vậy có ích kỷ quá không?
Nhung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc