Tôi và bạn trai cũ từng yêu 8 năm, hai đứa suốt ngày nói tới việc chia tay, trong ngày sinh nhật tôi mà anh cũng nói lời đó. Từ ấy, tôi thấy chán. Sau một thời gian, tôi quyết định dừng tình yêu này một năm. Trong thời gian đó tôi đã đồng ý làm người yêu của một người khác, người ấy từng thích tôi cách đây 8 năm. Mục đích của sự đồng ý này là tôi muốn thử xem có quên được tình cũ không. Giờ tôi vẫn chưa quên được tình cũ và bắt đầu có tình cảm với người mới. Người mới của tôi sắp đi Nhật 3 năm, tôi nên quay lại với người cũ hay ở Việt Nam chờ đợi người mới 3 năm?
Mai
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.