Em 27 tuổi, lập gia đình được hơn 2 năm và có bé gái gần một tuổi. Cuộc sống từ lúc sinh ra cho đến khi học hết cấp 3 em cũng trải qua như bao như người khác. Năm 19 tuổi em học đại học và trượt dài từ đó. Năm 2012 em ra trường và làm đủ thứ mọi nghề của xã hội. Em quen rất nhiều phụ nữ nhưng đến năm 2014 thì gặp một người em thương thật lòng, tiếc là người đó đã có chồng con.
Quen nhau một thời gian em đã đi quá giới hạn với người đó. Sau đấy người đó ly dị chồng để làm mẹ đơn thân. Cuối năm đó em cũng rời Sài Gòn và chia tay với người đó. Ba mẹ muốn em lấy vợ, em quen đại một người gần nhà, do có ngoại hình dễ nhìn nên chỉ sau một tháng em đã tán đổ được cô ấy, là vợ em bây giờ. Có điều sau 3 năm xa cách mà em không thể nào quên được bóng dáng người con gái xưa, người từng sống cùng em trong vòng hơn 6 tháng. Em là người chồng, người cha đúng mực, chỉ có điều nhậu nhiều quá và trong cơn say chỉ nhớ người phụ nữ kia, em phải làm sao bây giờ?
Thành