Tôi 30 tuổi, cách đây 2 năm quen một người phụ nữ hơn 4 tuổi trên mạng. Lúc đầu nói chuyện, cô ấy không hề nói đã có gia đình, một tháng sau mới thú nhận đã có chồng và 2 con trai. Khi đó tôi đã yêu nên vẫn tiếp tục nói chuyện với cô ấy. Chúng tôi gặp một lần để biết mặt rồi xa nhau, lần đó gặp tại quán cà phê, cô ấy nói nhớ và yêu tôi. Sau đó, chúng tôi gặp lần thứ hai ở khách sạn và đã đi quá giới hạn.
Kể từ đó trở đi, cô ấy hủy kết bạn nhưng tôi chẳng thể quên được nên lại gặp nhau nhiều lần nữa. Thời gian nói chuyện với tôi, cô ấy cũng nói với nhiều người con trai khác nhưng gặp gỡ thì chỉ mình tôi. Tôi rất muốn rời xa người phụ nữ này nhưng lúc xa rồi lại nghĩ đến cảnh cô ấy sẽ quen một người khác, trong lòng khó chịu và lại muốn gặp. Giờ tôi phải làm sao để thoát khỏi cảnh này? Mong mọi người giúp đỡ.
Hoàng
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.