Tôi 38 tuổi, còn chồng 40, kết hôn gần 15 năm, có hai con đủ nếp tẻ, cũng được gọi là hạnh phúc. Một ngày, tôi bắt gặp chồng và cô bạn của mình vào nhà nghỉ. Từ đó đến nay đã 3 tháng, tôi chưa ngày nào sống yên ổn. Anh nói chỉ vì quá say rượu, không làm chủ được bản thân, mong tôi tha thứ và bảo đó là lần duy nhất làm tôi buồn.
Nhưng niềm tin tôi dành cho anh đã hết, tôi muốn ly hôn nhưng con còn quá nhỏ. Ly hôn là giải thoát cho tôi và anh nhưng lại là vực thẳm của hai đứa con. Vả lại với con, anh vẫn là một người cha cực kỳ tốt, thương con vô bờ bến. Thời gian này, anh thay đổi rất nhiều, biết quan tâm đến tôi, không còn qua lại với người phụ nữ đó nữa. Nhưng tình cảm vợ chồng không còn được như lúc trước, tôi bị ám ảnh anh ôm người phụ nữ khác. Xin độc giả hãy cho tôi lời khuyên.
Thùy
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.