Anh nên cởi mở tấm lòng mình nhiều hơn những gì anh đã làm, không cần anh phải đem hết những vật chất anh hiện có để nói cho người anh mong muốn biết. Anh chỉ cần chia sẻ những điều anh hy vọng, những suy nghĩ của anh và mong muốn về đối tượng của mình như thế nào.
> Tôi ảo tưởng hay phụ nữ bây giờ thiếu kiên nhẫn?
Việc vợ bé vợ mọn, đâu chỉ có những người đàn bà ở Mỹ mà những người phụ nữ ở Việt Nam cũng khổ vì chồng họ vậy. Thật sự có phải chúng ta đang lừa lẫn nhau không? Hay chúng ta đang lừa chính chúng ta? (Que Chi)
> Tôi ảo tưởng hay phụ nữ bây giờ thiếu kiên nhẫn?/ Tôi cũng đang bế tắc trong việc tìm vợ Việt Nam
Anh rể của chị dâu em có 4 đứa con vậy mà cũng năn nỉ vợ cho về VN kiếm vợ bé để có thêm con. Thê thảm hơn có cặp vợ chồng già trên 60 tuổi không hiểu sao ông chồng về VN lại có cô gái 25 tuổi ưa ông rồi có con với ông. Bà vợ nghe vậy sốc quá bị nhồi máu cơ tim, bán thân bất toại. (Thanh My)
> Tôi ảo tưởng hay phụ nữ bây giờ thiếu kiên nhẫn?/ Tôi cũng đang bế tắc trong việc tìm vợ Việt Nam
Đàn ông sống ở phương Tây, nhất là những anh chàng Việt kiều, rất lịch sự và biết chiều phụ nữ, biết các bạn gái cần gì và mong muốn gì, sự lãng mạn, sự nhẹ nhàng, thái độ chân tình, đã làm các bạn "chết ngất" có khi chỉ trong một thời gian rất ngắn, một vài tuần hay một vài tháng.
> Ở đời không ai học được chữ ngờ/ Tôi ảo tưởng hay phụ nữ bây giờ thiếu kiên nhẫn?
5 năm yêu anh, hy sinh cả sự nghiệp và tuổi xuân chờ đợi một điều tốt đẹp cho đoạn kết một chuyện tình, cuối cùng phát hiện ra anh lừa dối. Anh đã có vợ con, có một gia đình êm ấm bên Mỹ mà tôi không hề hay biết.
> Tôi ảo tưởng hay phụ nữ bây giờ thiếu kiên nhẫn?
Khi ở xa hai người yêu nhau mới có cảm giác nhớ nhung hoài, có cảm xúc để làm thơ tặng người yêu, vui mừng hạnh phúc khi nhận được những món quà nhỏ nhắn nhưng vượt ngàn dặm đường xa, và trân trọng những phút giây ở bên nhau hơn. (Nguyen Phan Tuan)
> Tôi ảo tưởng hay phụ nữ bây giờ thiếu kiên nhẫn?
Cảm giác buồn tủi, cô đơn trống vắng vô cùng khi những dịp lễ, Tết mình không được ở cạnh người yêu thật khủng khiếp. Rồi những khi không liên lạc được với anh ấy, em lại cuống cuồng lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra, anh ấy có khỏe không... (Nguyen Tram)
> Tôi ảo tưởng hay phụ nữ bây giờ thiếu kiên nhẫn?
Nếu ban đầu đến với nhau không vì tình yêu thì cái nghĩa sau này cũng là mong manh lắm. Bản thân anh không thể hiện được điều đó, mong gì người bạn gái sẽ thương anh thực lòng? Xa nhau sự quan tâm yêu thương càng cần gấp bội. (Nguyen Hoai Thu)
> Tôi ảo tưởng hay phụ nữ bây giờ thiếu kiên nhẫn?
Mười bốn năm chờ đợi một cuộc tình duyên của tôi rồi được gì, tôi mất nhiều hơn là được, năm nay tôi đã 31 tuổi rồi. Giờ thì tôi sợ thật sự, tự hứa với lòng sẽ khép kín lại cánh cửa trái tim, ai đến với tôi bằng chân tình thì tôi đáp trả (nếu tôi yêu), còn ngược lại chắc tôn thờ chủ nghĩa độc thân.
> Tôi ảo tưởng hay phụ nữ bây giờ thiếu kiên nhẫn?
Đó phải là người bản lĩnh, thông minh, mạnh mẽ, chăm chỉ và có một chút may mắn thì mới đạt được những gì anh ta đang có chứ. Tôi nghĩ ngoại kiều ở nước ngoài để có được một công việc tốt và một vị thế kinh tế vững chắc thường phải qua lao động, học tập thực sự và nỗ lực chân chính.
> Tôi ảo tưởng hay phụ nữ bây giờ thiếu kiên nhẫn?
Tôi gần 30, đang sống và làm việc tại SG, trước Tết vì lý do công việc tôi có quen biết với anh Việt kiều, chỉ gặp nhau 3 lần với mục đích công việc. Vậy mà đến lần thứ tư anh đã đề nghị được tiến tới với tôi. Tôi vô cùng ngạc nhiên và buồn cười vì anh đã biết về tôi đâu mà đã vội đặt vấn đề như thế.
> Tôi ảo tưởng hay phụ nữ bây giờ thiếu kiên nhẫn?
Nói thật với anh, tôi đọc phần giới thiệu về anh, tôi hơi choáng ngợp, anh quả là người hoàn hảo. Mà với một người thành công như vậy thì tại sao các cô gái đến với anh trong một thời gian ngắn, rồi lại ra đi, thay vì họ ra đi thì họ sẽ cố gắng kiên nhẫn, chờ đợi anh chứ.
> Tôi ảo tưởng hay phụ nữ bây giờ thiếu kiên nhẫn?
3 hay 4 tuần ở bên nhau từng đó thời gian đâu có thể hiểu về một con người, có chăng chỉ đủ để tìm hiểu về gia sản và thân thế của anh mà thôi. Đây không phải thời chiến tranh, để lấy hy vọng nuôi dưỡng tình yêu, bên ngoài còn có nhiều lựa chọn khác. (Pham Huyen)
> Tôi ảo tưởng hay phụ nữ bây giờ thiếu kiên nhẫn?
Phụ nữ ở Việt Nam chịu rất nhiều áp lực về vấn đề hôn nhân. Nếu giờ họ bảo với bạn bè gia đình họ đang yêu một ông ở Mỹ, có hoàn cảnh như anh mô tả đó, thì sau khi anh rời VN, tôi tin 99% người thân của họ sẽ bảo là chờ anh chả khác gì chờ chim trời, nghe chi lời mấy ông Việt kiều! (Le Phuong)
> Tôi ảo tưởng hay phụ nữ bây giờ thiếu kiên nhẫn?
Tôi yêu hai người hai người đều đã có gia đình. Lỗi cũng do tôi quá tin người và không tìm hiểu kỹ và vội vàng yêu. Tôi đồng ý với anh là yêu hãy nên có thời gian tìm hiểu một chút về nhau và điều đó được thể hiện qua thời gian. (Thùy Duyên)
> Tôi ảo tưởng hay phụ nữ bây giờ thiếu kiên nhẫn?
Những việc tuy nhỏ nhặt nhưng làm con người ta chạnh lòng rất nhiều. Nhất là các ngày lễ Tết, nhìn bạn bè ai cũng có đôi mà em rớt nước mắt. Nhưng lúc đau ốm cần lắm một lời thăm hỏi cử chỉ quan tâm chăm sóc nhưng người ở phương nảo phương nào… (Hoang Anh)
> Tôi ảo tưởng hay phụ nữ bây giờ thiếu kiên nhẫn?
Anh ở cách xa tôi hơn 10.000 km. Chúng tôi gặp nhau 10-15 tiếng trên net một ngày. Những ngày nghỉ thì có thể là 24/24h. Vì múi giờ khác nhau nên anh đã phải tìm mọi cách đổi giờ làm để có thể online với tôi.
> Tôi ảo tưởng hay phụ nữ bây giờ thiếu kiên nhẫn?
Đàn ông dù yêu thương nhớ nhung đến cỡ nào thì thường giấu trong lòng, nhưng phụ nữ thì lại cần nghe những lời nói yêu thương thường xuyên, đặc biệt là khi yêu xa. Cho nên tốt hơn cả là khi đang ở xa nhau, anh cần dùng mọi cách để thể hiện cho cô ấy biết tình yêu của anh.
> Tôi ảo tưởng hay phụ nữ bây giờ thiếu kiên nhẫn?
Những người đàn ông mà tôi gặp tôi có cảm giác họ lúc nào cũng bị áp lực phải kiếm tiền thật nhiều, phải đối phó chạy nhanh hơn nữa để vượt lên phía trước, chậm một chút là sẽ bỏ lại đàng sau ngay. Có lẽ vì vậy mà mong muốn tìm được một người cùng chia sẻ tình cảm với mình thật khó quá. (Nam Ha)
> Tôi ảo tưởng hay phụ nữ bây giờ thiếu kiên nhẫn?