Người gửi: Hoà Sơn
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Quá khứ và hiện tại
Đọc bài của bạn Khoa Vu tôi xin phép được phản bác luận điểm số 3 của bạn.
Tôi không hiểu bạn cố tình hay cố ý hiểu sai lịch sử về cuộc chiến ở vùng Viễn Đông. Vào tháng 8/1945, những phương diện quân tinh nhuệ của Hồng quân Liên Xô phối hợp với kỵ binh Mông Cổ trong vòng 2 tuần lễ đã đánh tan 1 triệu quân Quan đông Nhật, buộc phát xít Nhật phải đầu hàng vô điều kiện. Chiến thắng này đã giúp nhiều nước châu Á trong đó có Việt Nam dành được độc lập.
Còn "cú đấm" quyết định mà bạn nói chính là tội ác ghê tởm nhất trong lịch sử loài người ở thế kỷ XX khi 2 trái bom nguyên tử dội xuống 2 thành phố đông dân là Nagasaki và Hiroshima giết hại mấy chục vạn dân thường vô tội (chưa kể tới cả vạn người bị thương và ảnh hưởng lâu dài đến môi trường) mà chẳng chút ảnh hưởng gì đến đạo quân Quan đông kia.
Nhân đây, tôi xin so sánh hơi khập khiễng một chút: số người chết và hậu quả của vụ này so với vụ 11/9 thì chẳng khác nào con voi đứng cạnh con chuột! Tục ngữ có câu "Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột" có lẽ khá đúng với sự so sánh này. Vì ngay sau vụ WTC Mỹ lên án khủng khiếp Al Qaeda mà quên rằng chính mình đã từng gây tội ác khủng khiếp hơn rất nhiều lần cho dân tộc khác!
Mới đây nhiều bạn lên án "tội ác thời trung cổ" với vụ chặt đầu Nick Berg. Tôi không hiểu các bạn đấy đã xem hình ảnh về vụ "đám cưới biến thành đám ma" ở Iraq do máy bay Mỹ gây ra chưa? Cũng có nhiều cái xác đàn bà và trẻ em cụt đầu đấy bạn ạ!
Có bạn nào giải thích dùm tôi là " tội ác thời trung cổ" thì đáng bị lên án còn "tội ác thời hiện đại"( như bom Napan, đạn nghèo Uranium, bom thông minh... của Mỹ) thì có đáng lên án không?
Cám ơn các bạn!