Tôi 24 tuổi, nhưng nửa muốn có người để thương và nửa còn lại muốn tìm kiếm sự nghiệp. Học đại học xong sớm và cũng đã nhảy đến công ty thứ 3, tôi cảm thấy điểm dừng hiện tại rất phù hợp để phát triển sự nghiệp, cũng như cơ duyên nào đó.
Tính cách của tôi hướng ngoại và cảm xúc, vì thế rất thích nghe nhạc và được hát. Đặc biệt ưa thích các môn liên quan đến nghệ thuật hoặc giao tiếp trước đám đông. Hiện tại vừa làm việc, vừa tham gia hoạt động xã hội nên tôi rất muốn đi xa cùng ai đó, khám phá điều mới mẻ để chiêm nghiệm, gặp gỡ nhiều người và học hỏi vốn sống của họ.
Trong mọi hành động, tôi rất thích sự chỉn chu, tinh tế như người Nhật. Có lẽ do tính xấu này nên tôi chưa gặp được ai để thương thật lòng. Nếu có thể, tôi mong gặp bạn khác giới thật sự vô tư, hài hước, thuỳ mị một chút và có thể sửa chữa tính xấu đó của tôi. Đặc biệt có điểm chung về sở thích thì trên cả tuyệt vời.
Tôi rất thích câu nói này (nếu bạn cảm thấy ta hợp nhau về suy nghĩ): "Làm việc đúng đắn khỏi lo phạm sai lầm".
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Thái Đăng Long
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
- Giới tính: Nam