Tôi và rất nhiều người không đồng tình với quan điểm của tác giả bài viết Tôi không thích phụ nữ nhuộm tóc xanh đỏ, bù xù như hát rock. Vì ý kiến của anh, tôi đã tìm và đọc hết các bình luận tranh luận trên trang chủ của nhãn hàng Dove. Tôi cho rằng, mỗi người có một tiêu chuẩn vẻ đẹp riêng, phải do chính người đó quyết định chứ không thể nghe theo định hướng xã hội hay một vài cá nhân nào đó.
Tại sao lại cấm phụ nữ là chính mình và tự quyết định vẻ đẹp? Bạn đâu có sống cho họ, mà lại định hướng họ theo ý thích của bạn? Những góc nhìn phiến diện về mái tóc có thể trở thành định kiến xã hội, tước đoạt quyền tự do của họ.
Tôi gặp rất nhiều phụ nữ thành công, truyền tải lối sống văn minh cho con cái dù tóc họ nhuộm rất nhiều màu. Tôi cũng gặp không ít cô gái quyến rũ, thu hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên dù để tóc ngắn cũn cỡn mà không phải là tóc dài.
Người đẹp Hà Linh cho rằng không nên đánh giá một người nếu chỉ nhìn mái tóc xanh, đỏ, tím bên ngoài. |
Xã hội vẫn còn nhiều định kiến với kiểu tóc của phụ nữ. Họ có rằng đã làm mẹ thì không được nhuộm tóc, chỉ đẹp khi để tóc dài đen nhánh. Hay những người để tóc under cut một bên là hư hỏng. Có thực sự công bằng khi đánh giá chuẩn mực giá trị con người qua kiểu tóc từ lần đầu tiên?
Có rất nhiều doanh nhân thành đạt được tín nhiệm dù không để mái tóc đen truyền thống. Và cả những diễn viên đóng thế: với mái tóc dài, họ vẫn tạo ra những đường quyền đẹp mắt mà không hề vướng víu.
Tại sao lại bắt phụ nữ hiện đại phải nuôi tóc dài, để tóc đen... như các bà, các mẹ ngày xưa? Họ phá cách nhưng vẫn sống có ích, không ảnh hưởng đến ai. Vậy thì chúng ta nên cổ vũ, chứ đừng chỉ trích chỉ vì họ không giống bạn, không theo chuẩn mực mà bạn đặt ra.
Tôi thích quan điểm của nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch: mình sống đời của mình, tự quyết định cuộc sống và vẻ đẹp của mình. Tóc ngắn hay dài cũng được, miễn bạn thấy vui và không ảnh hưởng đến ai là được.
Stylist Louis Hà (Hà Mỹ Ngân) quan niệm: "Phụ nữ tóc ngắn vẫn có nét quyến rũ riêng". |
Hay như nhà văn Uyên Bùi, chị vẫn thành công, dạy con ngoan, giỏi dù nhuộm tóc hồng. Chị thích gam màu này vì con gái thích. Đó là cách chị tự trở thành hình mẫu cho việc dạy con không có định kiến về vẻ ngoài của người khác, không bị thu hẹp suy nghĩ, phạm vào những sai lầm mà đa số người lớn thường phạm phải. Nhờ vậy, con chị nhìn mọi điều với con mắt trong trẻo, tích cực và đúng bản chất của nó.
Tôi tâm đắc với lời chia sẻ của Uyên Bùi: "Hãy nhìn ca sĩ Pink. Vẻ ngoài của cô ấy chẳng ảnh hưởng gì đến việc nuôi dạy con tốt. Cả thế giới đều phải ngã mũ thán phục cách cô ấy dạy con, thế nên, dạy con tốt hay không nằm ở nhân cách, trí tuệ, chứ không nằm ở về bẻ ngoài. Nếu bạn vẫn bị trói buột và sợ hãi bởi những lời dị nghị của người khác về chính bạn, bạn cũng sẽ nô dịch con bạn với những suy nghĩ tương tự như thế thôi".
Diễn viên Kim Dung không đồng tình với ý kiến: diễn viên hành động không nên để tóc dài. |
Tôi cũng đồng tình với quan điểm: người ta rất hay "trông mặt mà bắt hình dong", đôi khi chỉ vì một mái tóc đặc biệt nào đấy, có thể thành chuyện của xã hội. Nào là tóc thế trông giống đàn ông, đi làm nhìn không chỉn chu, nuôi con thì như thế là gương xấu cho con, không ra dáng một người phụ nữ đảm đang...
Nếu bạn thấy đẹp thì nó là đẹp, chuyện nó có đẹp với người khác không, chính người ta chỉ nhìn nó mấy giây rồi ném vào bạn một nhận xét tỉnh bơ thiếu trách nhiệm nào đó. Nên bạn hãy là chính mình.
Bạn có đồng ý với quan điểm: có chính kiến, tự quyết định vẻ ngoài của chính mình dù nó đi ngược lại với chuẩn mực xã hội về cái đẹp?
Chi
"Hãy là chính mình với mái tóc bạn yêu vì mái tóc là ngôn ngữ mạnh mẽ để nói với thế giới bạn là ai" - đây là thông điệp yêu thương mà Dove muốn gửi gắm tới phái đẹp.
Dầu gội Dove giúp ngăn ngừa 95% tóc hư tổn, giúp các cô gái tự tin trên con đường thể hiện bản thân. Xem chi tiết tại đây.