From: Thien Tam Nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, August 12, 2006 2:40 PM
Subject: chia se: Toi yeu co giao chu nhiem cua toi!
Chào em,
Chị vừa đọc lá thư tâm sự của em xong. Chị muốn chia sẻ đôi điều với em! Năm ấy, em 17 tuổi, cái tuổi mới lớn, suy nghĩ của em cũng bắt đầu lớn… Tình cảm em dành cho cô giáo chủ nhiệm theo chị nghĩ đó chỉ là sự mến phục! Là một người con trai tuổi mới lớn tình cảm trong em lúc đó có thể là rung động đầu đời đối với một người con gái, mà đó lại là cô giáo chủ nhiệm của em. Qua sự quan tâm của cô đối với các bạn, đối với em, em có thể “mến” cô vì tính cách ấy.
Bây giờ cô giáo của em đã có gia đình rồi. Đang có một cuộc sống hạnh phúc. Vậy em có nên bày tỏ với cô những tình cảm của em không? Chị nghĩ điều đó không nên. Em hãy cứ là một học trò ngoan, được cô quan tâm. Và điều tốt nhất là đang giữ được mối liên hệ của em với cô. Có những tình cảm nó trọn vẹn nhất khi được giấu kín, chị nghĩ vậy!
Cũng được biết tình trạng của em bây giờ như vậy. Chị xin chia sẻ cùng em nhé. Mong em vui sống, chấp nhận, trọn vẹn từng giây phút hiện tại để cuộc sống nhiều ý nghĩa hơn nhé.
Chào,
T.T.