Lần đầu tiên, phe nắm quyền tại Afghanistan, Taliban, đưa ra tuyên bố như vậy về “vị khách quý” mà họ đang cưu mang. Tuy nhiên, Taliban vẫn cho rằng, Mỹ cần phải có bằng chứng về sự liên đới của trùm khủng bố người Ảrập Xêút trước khi ông ta bị dẫn độ sang Mỹ hay đưa ra xét xử ở một nước thứ ba.
Nói cách khác, Mỹ hoan nghênh việc phái Taliban giao nộp Osama bin Laden cho họ, nhưng sẽ không vì thế mà hủy bỏ chiến dịch tấn công vào “những nơi ẩn nấp của quân khủng bố”, bởi ngoài bin Laden, vẫn còn nhiều tổ chức và cá nhân khác chưa bị Washington kiểm soát. Đó là nội dung phát biểu hôm qua (18/9) của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld.
Mặc dù Mỹ chưa có một kế hoạch quân sự cụ thể nào cho các cuộc tấn công trả đũa, Ấn Độ đã tình nguyện góp 3 căn cứ không quân, ở Jammu & Kashmir (Avantipur), Punjab (Adampur) và Gujarat (Jamnagar) cùng một số căn cứ tại các cảng ở vùng ven biển phía tây, để giúp Washington.
Một số quan chức Mỹ giấu tên đã tiết lộ như vậy hôm qua (18/9). Theo các nguồn tin trên, kẻ bị FBI đưa vào vòng nghi vấn, Mohammed Atta, từng có những cuộc tiếp xúc, trao đổi với các nhân viên tình báo Iraq ở đâu đó tại châu Âu hồi đầu năm.
Balbir Singh Sodhi bị sát hại, khi một tay súng phóng xe vào trạm xăng của anh và bắn 3 phát đạn. Sodhi, gốc bang Punjab đã sống ở Mỹ 10 năm và đang có ý định trở về Ấn Độ thăm vợ con.
Là một trong những đối tượng truy nã số một của CIA, là người anh hùng, vị thánh trong mắt hàng nghìn thanh niên Ảrập, là nhà triệu phú và là trùm khủng bố quốc tế trong mắt phương Tây, kẻ thù không đội trời chung của Mỹ… Tất cả vẫn chưa đủ để vẽ lên chân dung của Osama bin Laden.
Hôm qua (17/9), Mỹ đã tiết lộ đoạn băng ghi âm cuộc gọi đến số điện thoại cấp cứu 911 chỉ vài giây sau khi một máy bay dân sự của hãng American Airlines với 64 người trên khoang lao vào Lầu Năm Góc.
Tổng chưởng lý Mỹ, John Ashcroft, đã nhận định như vậy trong một cuộc họp báo tại trụ sở của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), hôm qua (17/9). Nhân dịp này, ông Ashcroft lên tiếng kêu gọi Quốc hội cho phép các cơ quan thi hành luật pháp được quyền tiến hành lùng sục, nghe các cú điện thoại khả nghi nhằm tìm ra manh mối.
Hôm qua (17/9), Quốc vương Fahd cam kết rằng Ảrập Xêút “sẽ đứng bên Mỹ, ủng hộ và hợp tác với Mỹ trong cuộc đấu tranh chống khủng bố, bất kể nạn khủng bố xuất hiện ở đâu và dưới hình thức nào”. Ông cũng tuyên bố đất nước mình chẳng có liên quan gì đến nhà triệu phú gốc Ảrập, trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden.
Phòng trường hợp Mỹ sẽ tấn công vào các trại đào tạo khủng bố của Osama bin Laden ở Afghanistan, hai nước vốn là đồng minh - Pakistan và Afghanistan - đang huy động binh sĩ và vũ khí để chống lại nhau.
Với bàn tay nắm chặt, Tổng thống George Bush tuyên bố Mỹ muốn có bin Laden, dù sống hay chết, và Taliban phải chịu mọi trách nhiệm nếu họ trợ giúp nhân vật Hồi giáo khét tiếng này thoát khỏi vòng vây của Washington. Ông sẽ nhận được câu trả lời sau buổi họp hôm nay (18/9) của các giáo sĩ trong chính quyền Taliban.
“Quân đội cùng máy bay chiến đấu sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ nếu các nước đồng minh đưa ra yêu cầu như vậy. Italia sẽ phối hợp cùng Mỹ ra tay đáp trả các cuộc tấn công khủng bố vào New York và Washington”, Bộ trưởng Quốc phòng Italia phát biểu hôm qua (17/9).
Hôm qua (17/9), Uzbekistan cho biết, nước này đang cân nhắc việc cho phép quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của mình, làm bàn đạp tấn công nước láng giềng Afghanistan.
“Chúng tôi hy vọng rằng sau vụ tấn công khủng khiếp vào New York và Washington hôm 11/9, các chính khách và nhà lãnh đạo Mỹ sẽ bình tĩnh suy xét những chính sách ngoại giao cũng như vai trò của họ trên toàn thế giới”, Bộ trưởng Ngoại giao Iraq, Naji Sabri, nói với báo giới.
Lo ngại Mỹ sẽ trả đũa, quan chức phe nắm quyền tại Afghanistan, cùng với gia đình họ, sáng nay (17/8) lũ lượt rời Kabul ra trú ngụ ở ngoại ô. Tuy nhiên, người ta không rõ việc ra đi của họ có phải là theo chỉ thị của lãnh tụ tinh thần Mullah Mohammad Omar hay không.
Trong vòng một tháng, con phố Jaffa ở Tây Jerusalem (Israel), vừa bị đánh bom cảm tử tháng trước, sẽ mang tên mới - “đường New York”. Đây là một cách để Israel bày tỏ tình đoàn kết với nước Mỹ sau sự kiện New York và Washington DC bị khủng bố.
“Mỹ là một quốc gia hùng mạnh, nhưng có anh dũng không nếu họ tấn công Afghanistan, một đất nước vốn đã bị tàn phá, không có đường sá, nhà máy, dân chúng đi lại bằng xe ngựa kéo hoặc cưỡi lừa? Hành động như thế có giải quyết được gì không?”, Tổng thống Libya, Muammar Gaddafi, phát biểu.
“Vấn đề không phải là lính bộ binh có được sử dụng hay không, mà quan trọng là khi nào”, một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng phát biểu hôm qua (16/9). “Theo kế hoạch, Mỹ sẽ sử dụng lực lượng đặc nhiệm, chia thành các nhóm nhỏ từ 100 đến 150 quân”.
Ngày 16/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Rumsfeld tuyên bố, cuộc chiến sắp tới của họ sẽ nhằm vào bọn khủng bố ở tất cả những quốc gia có khả năng là "mắt xích" trong mạng lưới khủng bố toàn cầu, kể cả Mỹ.
11/9, ngày New York và Washington chìm trong khói và lửa. Những nhân vật và sự kiện của vụ khủng bố đều liên quan đến con số 11…Một sự ngẫu nhiên hay là sự chọn lựa có chủ ý của những kẻ giấu mặt đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố?