Nếu biết đó là lần cuối, con sẽ ôm mẹ lâu hơn nữa
Mẹ hãy thanh thản đi cùng ba, mọi khó khăn con sẽ đương đầu được hết
Mất mẹ là nỗi đau lớn nhất, thì ko có nỗi đau nào con không vượt qua được nữa
Thương, nhớ mẹ
Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Nếu biết đó là lần cuối, con sẽ ôm mẹ lâu hơn nữa
Mẹ hãy thanh thản đi cùng ba, mọi khó khăn con sẽ đương đầu được hết
Mất mẹ là nỗi đau lớn nhất, thì ko có nỗi đau nào con không vượt qua được nữa
Thương, nhớ mẹ
Con: Con gái - bé Mon
Xem thêm
Ngô Văn Nam (1947 - 2021)
Nguyen Duc Quan
Người bác tần tảo hiền hậu của con (1966 - 2021)
Cháu gái nhỏ xíu của bác
Trần Văn Lắm (1964 - 2021)
Lê Hoàng Thanh Ngân