Có lẽ em sẽ thắc mắc vì sao tới tuổi này anh vẫn một mình đúng không? Đơn giản là anh hoàn toàn không thể cho người mình thương một đứa con chung em à. Anh từng có một mối tình đẹp, nhưng rồi áp lực từ gia đình, xã hội và cả niềm khao khát làm mẹ mà anh nhìn thấy ở bạn gái khiến anh quyết định buông tay để cô ấy có một gia đình đúng nghĩa như bao người khác.
Có thể nói đó là quãng thời gian tồi tệ nhất của anh. Anh đã nghĩ sẽ đóng chặt trái tim mình, nhưng khi nhìn bạn bè có gia đình, anh lại thèm cảm giác có một người bên cạnh, cùng nhau chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Khi đọc bài và ý kiến ở VnExpress, anh hiểu rằng gia đình có muôn hình vạn trạng. Chẳng phải mục đích cuối cùng cũng là để chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc, tận hưởng trọn vẹn từng phút giây hay sao? Dẫu vậy anh cũng rất khó để mở lời khi muốn bắt đầu một mối quan hệ. Anh luôn sợ một lần nữa vì vấn đề của bản thân mà không có một kết thúc trọn vẹn. Vì vậy anh mong qua đây có thể tìm được em - người con gái thông cảm cho anh.
Anh là một người bình thường, không có gì đặc biệt hay nổi trội từ gia đình tới ngoại hình và tính cách. Anh cũng không phải là người thích bon chen, cũng như có yêu cầu quá cao về cuộc sống. Có một công việc để làm, một người để thương và một không gian thoáng đãng ở Sài Gòn tấp nập làm chốn đi về.
Không vướng bận con trẻ, chúng ta có thể dành nhiều thời gian cho nhau em nhỉ. Người anh quan tâm nhất là em. Khi rảnh rỗi, chúng ta có thể vi vu trên "con ngựa sắt" của anh. Hạnh phúc với anh đơn giản là bên em và cùng nhau làm những điều mình thích. Anh ít nói nhưng không khô khan đâu, thích hành động hơn là những lời hứa hẹn sáo rỗng.
Em yên tâm là anh biết nấu ăn nên chúng ta có thể cùng nhau vào bếp mỗi khi tan ca. Anh có vài món tủ nữa đấy nhé. Anh không hút thuốc hay chơi các trò đỏ đen, rượu bia cũng hạn chế uống, tầm vài tháng nhậu một lần với anh em cùng chỗ làm. Ngoài ra anh dành thời gian rảnh để đọc sách và trau dồi thêm khả năng tiếng Anh. Anh tập yoga để giữ cho bản thân luôn cân bằng, tránh những suy nghĩ tiêu cực không đáng có. Hiện tại anh có một bé mèo làm bạn, chắc chắn em sẽ thích bé đấy.
Mong em gọn gàng, nhẹ nhàng và giản dị giống anh, không so sánh cuộc sống của bản thân với người khác để tìm thấy hạnh phúc từ những điều bình dị trong cuộc sống cùng anh.
Thương em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vũ
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam