From: thandieu
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, March 04, 2006 2:16 AM
Subject: None
Sao Mai,
Trong cuộc đời này điều có ý nghĩa nhất là biết mình muốn gì, cần gì và dám sống vì điều đó.
Hãy tự hỏi bản thân mình nếu bây giờ cuộc sống của bạn không có người ấy liệu bạn có cân bằng trở lại như khi chưa gặp người ấy hay không? Tôi nghĩ là không thể, bởi vì bạn đã biết yêu. Tình yêu thật sự sẽ không bao giờ có khái niệm về đúng, sai. Có rất nhiều người khi sống gần hết cuộc đời này mới nhận ra rằng mình chưa biết “tình yêu” là gì, đó là điều bất hạnh nhất trong cuộc đời.
Hãy đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa, như vậy sẽ làm cho cuộc sống của bạn mất cân bằng, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống (tinh thần, kinh tế) của bạn và mọi người (gia đình, con cái, người ấy…).
Khi bạn thật sự yêu, bạn sẽ biết cách để đơn giản cuộc sống, mang lại niềm vui cho chính mình và mọi người xung quanh bạn.
Thân chào,
Anny