Thật may mắn khi tôi vẫn sống cho đến hiện tại và tận hưởng được vị ngọt của sự sống. Cuộc sống là thứ gì đó rất huyền bí, bạn bước đến bên nó mới có thể thấy được nó và tận hưởng nó.
Không ai chọn được nơi mình sinh ra. Nhưng chúng ta có thể chọn cách lớn lên. Sinh ra nơi một vùng quê nghèo khó, cái ăn còn chưa đủ thì mọi việc khác đều trở nên không quan trọng. Bố mẹ tôi cũng vậy, không phải yêu thương dành cho con mình không đủ lớn mà cuộc sống cơ cực còn nhiều thứ để suy nghĩ hơn. Sinh ra được 7 tháng tuổi, trong một cơn sốt không được cứu chữa kịp thời nên cuộc đời tôi gắn liền với chứng bại liệt.
Trải qua 28 năm cuộc đời, sau bao nhiêu cố gắng đến hiện tại tôi đã có một công việc ổn định tại TP HCM. Cuộc sống không giàu sang nhưng cũng không thiếu thốn. Ngoài hàng tháng gửi tiền phụng dưỡng bố mẹ và lo cho đứa cháu trai học mẫu giáo, tôi còn dư một nửa lương tháng để dành tiết kiệm. Là người khuyết tật, tôi biết để kiếm được người chấp nhận và thương mình rất khó. Mong qua chuyên mục này tôi có thể tìm kiếm được một nửa còn lại của mình. Rất mong nhận được hồi âm.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: xemcai gi
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam