Lý do để kết thúc một chuyện tình thường rất phức tạp và khiến cả hai bên đều tổn thương. Do vậy, bạn chưa nên hẹn hò nếu còn những lăn tăn dưới đây.
Anh cho tôi hạnh phúc, bình an, vậy sao lại nỡ lòng bỏ tôi, cướp đi hạnh phúc còn dang dở? Anh cho tôi nếm vị ngọt ngào của tình yêu rồi để lại phía sau là tôi và những vết thương lòng.
Công nhận bạn ấy đẹp trai hơn, giàu hơn bạn trai mình nhưng mình không quan trọng điều đó. Hiện tại mình rất sợ, không biết phải giải quyết như nào, đang ở với bạn trai mà hẹn hò người khác thấy mình rất có lỗi.
Sau những mất mát quá lớn, tôi đã xác định không lấy chồng, ở vậy nuôi con. Rồi tôi gặp anh, anh quan tâm và lo lắng cho tôi, ngỏ lời muốn cùng tôi đi đến hết cuộc đời.
Hôm 8/3 chúng tôi còn gặp nhau vui vẻ nói cười, một tuần sau tôi nhắn tin hẹn anh để nói về quyết định gắn bó đời mình, anh trả lời đã có người con gái khác. Anh xin lỗi vì đã hạnh phúc với tình yêu mới, vì tình yêu và sự đợi chờ anh không còn dành cho tôi nữa.
Bên cạnh anh tôi thấy mình được nâng niu. Anh xuất thân trong gia đình giàu, gia đình anh có 3 công ty riêng, đều đang hoạt động tốt. Nhưng gần nhau, tôi thấy anh sống giản dị, biết sử dụng đồng tiền đúng mục đích.
Tôi yêu em và mong muốn em có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng lòng tôi đầy mâu thuẫn: "Bản thân mình còn không có cuộc sống yên ổn thì làm sao đem hạnh phúc cho người mình yêu”.