Mỹ51 tuổi Paul bỗng dưng ăn diện, vợ ý kiến, anh ta giả chữ ký vợ để ly hôn.
Thấy bạn gái nhặt được chiếc thẻ ATM, người đàn ông Singapore đã lấy tiêu sạch và dọa sẽ tung cảnh nhạy cảm nếu cô lộ chuyện này.
Người đàn ông ở Honduras phát hiện đứa con anh đang tiếc thương hóa ra chưa bao giờ tồn tại, khi chỉ thấy con búp bê nhựa trong quan tài.
Sau hai năm quen biết bạn gái hot girl, chàng thiếu gia Trung Quốc đã mất 240 triệu nhân dân tệ (khoảng 840 tỷ đồng).
Phát hiện chàng người yêu có thêm người khác, hai cô gái Anh bàn nhau xuất hiện cùng lúc khiến kẻ lăng nhăng sững sờ.
Tôi năm nay 36 tuổi, có chồng và con trai 10 tuổi. Cuộc sống gia đình hạnh phúc. Rồi tôi gặp lại người tôi yêu cách đây 12 năm.
Năm nay tôi 26 tuổi, bạn trai 28 tuổi, gặp và yêu nhau được hơn một năm. Chúng tôi làm cùng công ty.
Mỗi lần nhắc đến chuyện kết hôn, anh ấy bảo gia đình đang ở nước ngoài chưa về được.
Bạn gái em mới đi làm được một tháng nhưng đã thay đổi. Em vô tình kiểm tra điện thoại mới biết cô ấy đang có tình cảm với đồng nghiệp nam.
Cô ấy đến với người khác mà tôi không hề biết. Tôi vẫn yêu say đắm và dành cho cô ấy rất nhiều tình cảm.
Hai đứa quen nhau được một thời gian, gần đây cô ấy nói đã có người yêu mới nhưng mình không tin đó là sự thật.
Phát hiện cô ấy tình tứ với chàng trai khác, em rất buồn và đã suy nghĩ đến cái chết. Nhưng cô ấy xin lỗi mong em tha thứ.
Càng ngày em thấy tình cảm của 2 đứa như nhạt dần bởi thái độ của cô ấy không thật, không giống với những lời nói trước khi 2 đứa yêu nhau.
Làm quen với một chàng trai qua mạng, lần đầu tiên gặp nhau, cô bé Thảo Quyên (lớp 9, TP HCM) đã theo về quê anh ta chơi rồi bị "người yêu" này cưỡng bức.
Tôi và cô ấy quen nhau được mấy tháng. Hàng ngày chúng tôi vẫn tay trong tay vui vẻ bên nhau. Bỗng một ngày tôi vô tình phát hiện được cô ấy lại cùng người khác đi vào khách sạn.
Biết bạn ấy đã có người yêu nên thời gian đầu em không đáp lại, càng về sau em cảm thấy trái tim mình càng lỗi nhịp.
Nhiều lần em hỏi bóng gió chuyện anh tán cô gái khác khi đi làm ở xa, anh ấy bảo không có, nếu có chỉ tán chơi.
Còn 4 tháng nữa em kết thúc công việc ở nước ngoài rồi trở về Việt Nam làm lễ cưới, bỗng nhiên anh giận hờn, không liên lạc nữa.
Dạo này chàng bỗng dưng đề cập đến chủ đề tình cảm tan vỡ, thậm chí hỏi bạn những câu hỏi về việc chia tay, thì đây là báo động đỏ.
Mình và cô ấy quen nhau được một năm rưỡi. Sau đó 2 đứa cãi nhau thì có một người khác nhảy vào cướp cô ấy khỏi tay mình.