From: Thao Nguyen
Sent: Tuesday, September 18, 2007 9:41 AM
Subject: Toi khong co duyen voi cac ban gai
Chào anh Nguyễn Sáu,
Em ít hơn anh nhiều tuổi. Sự từng trải và kinh nghiệm trong cuộc sống chắc chắn không thể bằng anh nhưng em xin mạo muội đóng góp một vài ý kiến theo quan điểm cá nhân của riêng em.
Đọc tâm sự của anh, có cảm giác anh là một người hơi hời hợt trong tình yêu (xin lỗi nếu em nói như vậy có thể làm anh không hài lòng). Em nghĩ rằng không phải ông trời khắt khe với chuyện tình cảm của anh mà bản thân anh hoặc những người yêu của anh không quyết tâm đi đến tận cùng nên câu chuyện tình yêu nào cũng trở thành lỡ dở.
Ở mối tình đầu, anh và chị ấy đã 5 năm yêu nhau. Chắc hẳn đây là một mối tình đẹp và thơ mộng nhất vì anh chị yêu nhau khi còn đang học đại học. Nhưng thật tiếc là 2 người đã không biết kết thúc bằng một đám cưới. Chỉ vì "sợ gia đình buồn" mà chị ấy đã đồng ý lấy một ông Việt kiều?
Anh ơi, giờ là thời đại nào mà vẫn còn có những lý do như vậy? Thế còn tình yêu của anh và khoảng thời gian 5 năm gắn bó thì sao? Chị ấy có buồn không? Em nghĩ rằng hoặc là chị ấy chạy theo yếu tố vật chất (theo ý của gia đình) hoặc là tình yêu của chị ấy dành cho anh không đủ lớn (khi đó lý do gia đình ép buộc chỉ là một cái cớ).
Còn anh, thay vì phải đứng lên để chứng tỏ và giành lại tình yêu, anh lại tôn trọng quyết định của chị ấy. Lẽ ra, anh phải chứng tỏ cho chị ấy và gia đình chị ấy thấy rằng anh đủ khả năng để đảm bảo một cuộc sống tốt (dù có thể không được đầy đủ như ông Việt kiều kia nhưng anh còn có một tình yêu kéo dài 5 năm là lợi thế). Sao anh lại để tình yêu của mình ra đi một cách dễ dàng như vậy?
Ở mối tình thứ hai, em không hiểu lý do gì mà anh không đi theo đạo Thiên Chúa, anh có thể vẫn theo đạo của anh (đạo Phật - em hiểu như vậy) và mỗi thứ 7, chủ nhật vẫn đến nhà thờ cùng chị ấy. Còn trong trường hợp anh nhất quyết không theo đạo Thiên Chúa, tại sao anh không đưa ra ý kiến để thuyết phục mọi người mà lại chọn giải pháp chia tay? Có cảm giác như tình yêu của anh dành cho chị ấy cũng chỉ đến thế mà thôi. Vậy thì lỗi đâu phải tại "ông trời"?
Còn với mối tình thứ 3, theo em, anh nên tìm hiểu và suy xét thật kỹ. Tình yêu chỉ có một, bản chất của tình yêu là không thể chia sẻ (em đang nói đến tình yêu đôi lứa). Em cũng là một người con gái và em không bao giờ chấp nhận một người đang yêu lại có những mối liên hệ tình cảm với một người thứ ba. Có thể có những lý do bên ngoài tác động nhưng nếu một người con gái khôn ngoan, cứng rắn và có trách nhiệm, chuyện đó sẽ không thể xảy ra.
Anh ạ, sống độc thân cũng có nhiều cái hay nhưng không phải ai cũng thấy thoải mái với cách sống đó. Theo em, anh không thể theo "chủ nghĩa độc thân" được đâu. Chỉ có điều, dù thế nào cũng mong anh đừng vì "bổn phận" và "sự hối thúc" của gia đình mà cưới một cô gái làm vợ khi chưa rõ ràng về tình cảm của mình cũng như mọi vấn đề liên quan khác.
Anh hãy cứ "luôn sống có trách nhiệm và luôn biết làm chủ mình", và quyết đoán hơn một chút, tự tin hơn một chút, rồi hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với anh thôi.