Công việc lương thấp, không tăng, chỉ 5 triệu mỗi tháng; để tiết kiệm tôi phải làm thêm được 3-4 triệu nên chẳng có thời gian cho bản thân. Do tôi ở nhà ba mẹ nên mới tiết kiệm được nhiều trong khi thu nhập thấp.
Là con gái nhưng tôi không son phấn điệu đà, đi làm rồi về nên các mối quan hệ xã hội chẳng có. Tôi định sẽ sống độc thân cho đến hết đời, cảm thấy nếu có gia đình sẽ rất nhiều việc để lo như cơm áo gạo tiền, quan hệ nội ngoại, con cái... mà không chắc sẽ được chồng hiểu và yêu thương. Hơn nữa chuyện ngoại tình ngày càng phổ biến, lòng ích kỷ không bỏ sót một ai. Tôi từng tìm hiểu vài người, cũng có cảm giác và họ cũng vậy, thế nhưng lại thấy mệt mỏi khi yêu, cũng do tính sở hữu của tôi quá cao. Giờ tôi yêu chơi để cuộc sống có thêm màu sắc thì được.
Tôi sống khép kín, ít chia sẻ với ai, đôi khi nhìn các bạn đăng ảnh xịn sò, xinh đẹp, đi du lịch, hạnh phúc cùng chồng con là không tránh khỏi đố kỵ. Nhưng thôi, giờ cuộc sống của tôi chỉ mong được bình yên, sức khỏe, nhiều tiền để có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Suy cho cùng, cuộc sống chỉ cần thoải mái là đủ. Tôi biết như vậy là ích kỷ, nhưng thật sự không có niềm tin vào hôn nhân, tình yêu và tình bạn. Tôi biết mình cô độc nhưng như thế cảm thấy an toàn. Tôi từng mong mình là nàng công chúa đáng yêu, được mọi người yêu mến nhưng giờ chỉ cần bản thân mạnh mẽ, bất cần một chút, kiêu ngạo một chút cũng được, miễn sao là chính mình. Để không trở thành kẻ không biết giữ lời, tốt nhất là đừng hứa. Để không trở thành người vô trách nhiệm, đừng mang trách nhiệm có sự lựa chọn đi đôi với quyền. Tôi viết chỉ để thỏa nỗi lòng. Cảm ơn các bạn đã đọc.
Hồng
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc