From: BUI
Sent: Monday, April 09, 2007 8:31 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Tra thu vi mot phut yeu long
Chị Thu mến,
Tôi xin chia sẻ nỗi đau đớn tuyệt vọng đang nung đốt tâm can chị. Mong chị bình tâm nhìn lại câu chuyện một cách khách quan và sáng suốt chấp nhận điều không thể tránh được. Chính thái độ sáng suốt và an lòng chấp nhận điều “không thể tránh được” này sẽ giải thoát chị khỏi khổ đau.
Theo tôi nghĩ, chồng chị đã cạn tình và cũng cạn nghĩa, như nhiều bạn khác đã góp ý. Thêm vào đó, anh ấy còn cư xử rất đê tiện, hạ cấp bằng cách trả thù chị và dường như anh ta tìm được một sự thỏa mãn hay thích thú nào đó khi nhìn thấy chị quằn quại đau đớn như thế.
Với một người đàn ông thức thời, cởi mở và có lòng nhân ái, đã thật tình yêu chị, thì anh ta đã phải sám hối vì những sai sót của mình trong các mối tình vụng trộm lúc ban đầu làm lung lạc niềm tin trong lòng chị. Và về sau, khi chị phạm lỗi lầm, thì ít ra anh ta phải có đầu óc để nhận ra nguyên do của sự việc, và có con tim để dìu dắt chịu quay về.
Anh ta đã không làm thế, chỉ vì anh ta không yêu chị, mà chỉ yêu chính mình, yêu cái “tôi đàn ông” của mình. Lúc trước, khi anh ấy đeo đuổi những cuộc tình trăng gió bên ngoài và ăn nằm với biết bao người đàn bà khác, chị đã vì yêu anh mà sẵn lòng tha thứ. Bây giờ anh ta không làm thế được, vì anh ta không yêu chị đủ để tha thứ, vì anh ta coi chị là vật sở hữu, nên không chấp nhận được người khác “dùng”.
Đó là tình trạng đáng buồn trong xã hội VN ngày hôm nay chị ạ. Nhiều đàn ông vẫn còn lối tư duy như thế. Họ chỉ đòi hỏi chung thủy nơi người đàn bà thôi, còn đàn ông thì được tự do làm mọi chuyện. Và khi xảy ra câu chuyện, họ không có can đảm để nhìn lại mình và tìm nguyên nhân tại sao đời sống gia đình lại xảy ra nông nỗi, mà chỉ là kết tội, là đập phá, là thù hằn, là đớn đau.
Chị Thu, tôi xin lỗi chị về tính cách bi quan của lời góp ý, nhưng đó là thực trạng hiện nay trong xã hội và câu chuyện gia đình chị cũng nằm trong bối cảnh như thế. Chị hãy tâm sự với bạn thân, và những người tín cẩn cho nhẹ lòng, đừng lo phải dấu diếm ai. Nhưng theo cảm nhận thực tế của tôi, thì chị nên chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chia tay, mà chia tay như thế còn có lợi rất nhiều cho con cái chị đấy, chị tin tôi đi.
Cầu chúc chị can đảm vượt khó khăn.