Tôi là tác giả bài: “Bạn trai kém tuổi không dám cưới tôi”, xin cảm ơn những lời góp ý chân thành và chia sẻ thêm với các bạn.
Tôi là tác giả bài: “Câu chuyện tình cảm 20 năm trước của tôi”. Hôm nay tôi xin được chia sẻ về mối tình đầu, mối tình có cả hạnh phúc lẫn buồn đau.
Tôi là mối tình đầu của anh, trước đó anh chưa từng hẹn hò ai, người ta nói thường mối tình đầu không bao giờ thành. Tôi trải qua 2 mối tình rồi, giờ cần điều gì đó chắc chắn.
Không chịu được cảm giác thất tình nên tôi muốn quay lại. Tôi nghĩ lỗi là ở mình hết nên anh nói gì cũng không phản bác.
Hai năm trước anh cũng nói đã dứt khoát với người cũ rồi, giờ vẫn thế, tôi thấy giả dối, không thể chấp nhận được.
Bố từng ngoại tình, người thứ ba là dì ruột tôi. Mẹ gầy gò vì lao phổi, bố lao vào những trò vô bổ. Sau tất cả vẫn là gia đình hạnh phúc ở hiện tại.
Tôi nói ngày lấy chồng sẽ mời anh đến dự, anh không trả lời. Tôi tự hiểu anh không muốn tới, muốn gạt bỏ tôi ra khỏi cuộc sống và suy nghĩ để lo cho gia đình.