From: Dich vu duong sat Lao Cai
Sent: Wednesday, December 03, 2008 6:25 PM
Subject: Thân gui chi Khuê!
Tôi xin gửi tới chị ý kiến của tôi vì tôi cũng đã gặp trường hợp gần giống như chị. Trước hết tôi nghĩ rằng chị hãy lặng lẽ giấu kín trong lòng, bởi vì nếu chị vô tình để lộ ra chuyện này sẽ khiến chồng chị tổn thương. Ngày xưa chính chị cũng đồng ý kết hôn mới có đám cưới, tôi muốn nói rằng chồng chị không có lỗi. Và dù chị có còn yêu người cũ rất nhiều thì bây giờ anh ấy cũng đã có duyên mới không thể lay chuyển được nữa.
Hãy cứ để tâm trạng chị buồn vui theo mọi việc diễn ra bởi vì con người chứ không phải là sỏi đá, nhất lại là chị vẫn còn yêu người cũ rất nhiều như thế. Tôi đoán chị cũng là một người phụ nữ đa cảm và yếu đuối. Hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp sắp tới nếu chị biết tiết chế tình cảm của mình để vun đắp cho tương lai.
Mình không muốn người khác làm tổn thương đến mình, vì vậy chị cũng đừng khiến người chồng hiện giờ phải tổn thương vì những nông nổi ngày xưa của chị. Chuyện gì đã qua rồi thì hãy để cho nó trôi qua. Tôi xin góp ý vậy vì tôi nghĩ như vậy cuộc sống của chị yên ổn và ít làm tổn thương đến người khác hơn là lại tiếp tục làm một điều nông nổi nào đó.