Ở tuổi 27, sau bao năm cố gắng tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ và là giảng viên, sẽ không có gì đáng nói nếu tôi không gặp em.
Nhận được món quà hôm 1/8, thầy Cesar (giáo viên dạy Sinh và Hóa ở thành phố San Pedro, Philippines) không kìm được nước mắt.
Nữ tiến sĩ 39 tuổi giải thích muốn đặt mình vào tâm trạng của sinh viên khi phải từ bỏ mái tóc yêu quý.
Thay vì an ủi và khuyên nhủ, thầy nói những lời tuyệt tình nhất để tôi từ bỏ tình cảm không nên có này.
Để nói lời tạm biệt với các cô giáo thực tập, học sinh trường Tiểu học Vũ Chính (Thái Bình) đã biểu diễn bài nhảy "Bống bống bang bang".
Barry White cho rằng hành động chào đón nhiệt tình khiến học sinh cảm thấy gần gũi với giáo viên và hào hứng hơn trong học tập.
Nhận được điện thoại của một học trò ở Ninh Thuận, cựu giáo viên Từ Nguyễn từ chỗ bất ngờ đã vỡ òa hạnh phúc. Kỷ niệm ngày 20/11, chị đã chia sẻ câu chuyện với VnExpress.
Em tin rằng sau 4 năm đại học, khi đi làm, em sẽ quên dần hình bóng cô. Em xin lỗi vì nói ra câu đó, nhưng không như vậy, chắc em sẽ mãi sống trong hoài niệm mất cô ạ vì em còn hiện tại và tương lai.
Nữ ca sĩ "Yêu dấu theo gió bay" và "Chị Bảy" khẳng định, tình cảm của họ vẫn bền chặt chứ không rạn rứt như lời đồn.
15 năm trôi qua, con chưa một lần dám đối diện với thầy bởi mặc cảm mình đã đi sai đường, rằng con đã làm hỏng cuộc đời mình, không làm được những gì thầy từng kỳ vọng ở con.