Trong đám cháy tuần trước, do không được sử dụng thang, người đàn ông Mỹ đã leo qua các ban công để cứu mẹ đang nằm liệt giường.
Đình Sơn về nước sớm 5 ngày so với hẹn, vờ mặc cả khi mẹ bán cá cho mình, khiến bà 'đứng hình' vài giây mới nhận ra con.
Cho rằng đời là bể khổ, chàng trai Ấn Độ muốn đưa bố mẹ ra toà vì đã không hỏi ý kiến trước khi sinh thành anh ta.
Mất chiếc điện thoại chứa hình ảnh còn lại của con trai, người mẹ Trung Quốc không ngờ có ngày nhận được cả album.
Chàng thanh niên Trung Quốc đã mất mạng trong lúc đứng chắn cho mẹ khỏi bị tên cướp tấn công trước chợ.
Thực hiện di nguyện của mẹ nuôi, Barlow từ Mỹ đã tới Colombia tìm cha mẹ đẻ và cô biết họ từng rất đau khổ khi phải bỏ rơi cô.
Trên người cậu bé Trung Quốc 10 tuổi chằng chịt những vết sẹo vì đòn roi.
Nhiều cư dân mạng nảy sinh tranh cãi vì không thể biết ai là mẹ trong bức hình chụp ba người phụ nữ Mỹ.
'10 năm trời không kể mưa bão, tuần nào bố cũng ra thắp hương cho mẹ, 10 năm trời bố vẫn vì mẹ mà rơi nước mắt', cô con gái viết về tình yêu của bố dành cho mẹ.
"Bố mẹ ly hôn được 10 năm và đã đến lúc chúng tôi cần tìm cho mẹ một người đàn ông thú vị", 4 chị em gái ở New Zealand viết.
Dù bị bịt mắt, bé vẫn có thể nhận ra đâu là mẹ, giữa một nhóm phụ nữ khác nhau.
Cứ mỗi chiều, cặp vợ chồng già lại ngồi giữ chỗ đậu xe cho đến đêm muộn con trai họ đi làm về.
Dù mẹ đã mặc một chiếc áo ấm nhưng người con trai trung niên vẫn lo mẹ bị lạnh.
Nấu món ăn mẹ thích, chọn tặng mẹ một món quà, dành thời gian ở bên nghe mẹ kể về "ngày xưa"... là điều đơn giản có thể khiến mẹ vui và cảm nhận được tình cảm từ con cái.