Từ: Thu Hiền
Đã gửi: 27 Tháng Chín 2011 6:18 CH
Chào các bạn.
Tôi rất muốn được chia sẻ đôi lời với bạn Chung trên tư cách của người phụ nữ đã có tuổi, có con trai, để bạn Chung có thêm góc suy nghĩ nữa cho mình.
Trước hết xin lỗi vì tôi có cách nói rất thẳng, đọc bài của bạn, tôi có nhận xét bạn là người sống nặng về tình cảm, có thể nói là yếu đuối. Còn cô ấy có lẽ là người cá tính, mạnh mẽ, có thể là bạn Chung không nhận thấy và chính sự khác biệt đó đã thu hút bạn Chung như vậy.
Đọc tâm sự của bạn, thấy rằng trong suốt thời gian dài như vậy, dù bạn đã rất nỗ lực tỏ tấm chân tình của mình, nhưng cô ấy chưa bao giờ yêu bạn, thì có thể khẳng định rằng bạn sẽ không bao giờ chạm được vào góc rung động thật sự của cô ấy, có nghĩa là cô ấy không bao giờ thật sự yêu bạn đâu, chỉ có thể là biết ơn thôi.
Còn bây giờ, khi bạn nghĩ rằng hai bạn đang yêu nhau thì tôi nghĩ thế này: Phía bạn, là đàn ông, không vướng mắc gì và đã chờ đợi điều đó đến gần nửa số tuổi của mình, thì việc được đền đáp là điều bạn đương nhiên rất thỏa mãn. Nhưng về phía cô ấy, tôi muốn hỏi bạn liệu bạn có chắc cô ấy yêu bạn không trong tình hình như bây giờ?
Tôi không nói vì cô ấy có con, mà nói rằng suốt quãng thời gian rất dài với sự ngây thơ, rung động nhất của tuổi trẻ, cô ấy còn không rung động với bạn, thì làm sao bây giờ lại có được. Có chăng bây giờ cô ấy cần bạn thì đúng hơn. Nếu bạn cũng thấy điều đó thì không cần phải áy náy làm gì.
Tôi đồng cảm với mẹ của bạn Chung, nghĩa là thương cho sự trong trắng, yếu đuối của bạn. Tôi muốn nói với bạn rằng, hãy sống mạnh mẽ, sáng suốt hơn một chút, vì tôi sợ rằng sự yếu đuối của bạn rồi sẽ không làm chính cô ấy hài lòng đâu. Chúc bạn sáng suốt.