-
Wolves mua Raul Jimenez với giá kỷ lục
Đội bóng Anh quyết định bỏ ra 40 triệu đôla để mua đứt tiền đạo người Mexico từ Benfica. Thi đấu cho Wolves theo diện được cho mượn, Jimenez đã ghi 15 bàn sau 37 trận, giúp đội bóng này đang đứng thứ bảy tại Ngoại hạng Anh. Ở trận đấu gần nhất, chân sút 27 tuổi cũng phá lưới Man Utd, giúp đội nhà thắng 2-1. Anh cũng góp công giúp Wolves vào bán kết Cup FA, gặp Watford.
-
McGregor tuyên bố trở lại thi đấu
Chỉ chín ngày sau tuyên bố giải nghệ, võ sĩ người Ireland nói rằng anh sẵn sàng quay trở lại lồng bát giác để tái đấu Khabib Nurmagomedov. Cuộc đấu khẩu trên mạng giữa McGregor và Khabib lên tới đỉnh điểm hôm 3/4 khi McGregor bị buộc tội phân biệt chủng tộc và so sánh vợ Khabib với khăn tắm. Trước đó, Khabib đã châm chọc đối thủ bằng việc so sánh McGregor với "một bà vợ ghen tuông, luôn trở lại sau khi bỏ nhà đi".
-
Messi có cơ hội phá kỷ lục sút phạt của Ronaldinho
Tiền đạo người Argentina đang có sáu bàn từ đá phạt, bằng với đàn anh. Đây là kỷ lục số bàn thắng ghi được từ đá phạt ở một mùa giải La Liga. Nếu có thêm một pha lập công nữa, Messi sẽ vượt qua Ronaldinho để độc chiếm kỷ lục này. Ronaldinho có sáu pha làm bàn từ đá phạt ở mùa 2006/2007.
-
Tờ báo Đức tiếp tục làm khổ Ronaldo
Tờ Der Spiegel chiến thắng luật sự của Ronaldo trong vụ kiện liên quan đến cáo buộc ngôi sao người Bồ Đào Nha trốn thuế. Vào năm 2016, tờ báo này công bố những bằng chứng cho thấy Ronaldo trốn thuế và giấu 160 triệu đôla tại Trung Mỹ. Theo đó, người đại diện Jorge Mendes đã giúp tiền đạo của Juventus lập một công ty ma ở Road Town, thủ phủ của Quần đảo Virgin thuộc Anh. Ronaldo kiện tờ báo Đức tội vu khống nhưng với việc tòa tuyên Der Spiegel vô tội, tờ báo này có thể tiếp tục xuất bản những thông tin liên quan đến vụ việc.
-
Việt Nam lên một bậc trên bảng thứ tự FIFA
Không chơi trận nào trong tháng Ba nhưng theo bảng thứ tự FIFA mới công bố, đội tuyển Việt Nam đã lên một bậc, đứng 98 thế giới với 1227 điểm. Tại châu Á, Việt Nam đứng 16 và chỉ xém đội thứ 97 Jordan hai điểm. Tại Đông Nam Á, Việt Nam vẫn dẫn đầu. Thái Lan, sau thành tích vào chung kết China Cup, có thêm năm điểm và vươn lên đứng 114 thế giới, tăng một bậc.
-
Peter Crouch nhỉnh hơn Ronaldo, Bale trong cuộc bầu chọn cú móc bóng ghi bàn đẹp nhất
Cựu tiền đạo tuyển Anh đã nài nỉ CĐV giúp anh trong cuộc bầu chọn do UEFA tổ chức. Theo đó, bàn thắng của Crouch trong trận đấu giữa Liverpool và Galatasaray đang dẫn đầu số phiếu bình chọn. Đứng sau cú "xe đạp chổng ngược" của Crouch có hai bàn thắng đẹp của Ronaldo và Gareth Bale tại Champions League mùa trước. "Các cầu thủ đó đã giành được nhiều thứ rồi. Làm ơn giúp tôi để tôi có thể nói với các con là mình đã đánh bại ai", Crouch viết trên Twitter.
-
Mandzukic ký hợp đồng mới với Juventus
Tiền đạo người Croatia gia hạn hợp đồng đến năm 2021, tiếp tục gắn bó với "Bà đầm già". Mandzukic gia nhập Juventus từ Atletico Madrid vào năm 2015 23,6 triệu đôla. Từ đó đến nay, anh đã có 159 lần khoác áo đội bóng Italy, ghi 43 bàn và có 24 đường kiến tạo. Ở mùa này, Mandzukic đã có 30 lần ra sân cho Juventus.
-
Neymar trở lại tập luyện sau hơn hai tháng nghỉ thi đấu
Tiền đạo người Brazil thực hiện các bài tập rê bóng, sút bóng trên sân tập của PSG. Đây là buổi tập đầu tiên của anh từ khi dính chấn thương bàn chân ở trận đấu với Strasbourg vào ngày 28/1. Neymar tập một mình, dưới sự theo dõi của HLV thể lực Ricardo Rosa. Anh xem các đồng đội thi đấu trên khán đài ở trận thắng Nantes 3-0 tại Cup quốc gia tối 3/4 và có thể trở lại thi đấu cuối tuần này.
-
Sterling bỏ 26.000 đôla để mời 550 học sinh đến xem anh thi đấu
Ngôi sao của Man City bỏ ra một số tiền để mời các học sinh ở trường cũ của mình - học viện Ark Elvin - đến xem trận bán kết Cup FA giữa Man City và Brighton tại sân Etihad. Sterling lớn lên tại Wembley và anh không quên nguồn gốc của mình. 90% học sinh tại trường Ark Elvin thuộc bộ phận dân tộc thiểu số và nói 50 thứ tiếng khác nhau. Sterling cũng sẽ thuê xe đưa các học sinh từ bắc London đến Manchester để xem trận đấu.
-
Man Utd thanh lý sáu cầu thủ vào mùa hè tới
Nhiều tờ báo tại Anh đưa tin đội chủ sân Old Trafford đã lên danh sách sáu cầu thủ cần ra đi khi mùa giải này kết thúc. Đó sẽ là cuộc thanh lọc đội hình lớn nhất của Man Utd tính từ năm 2015, dưới thời Louis Van Gaal. Theo Sportmail, Ole Gunnar Solskjaer sẽ để Antonio Valencia, Matteo Darmian, Ander Herrera, Alexis Sanchez và Juan Mata ra đi, cùng với đó là một trong năm trung vệ - nhiều khả năng là Marcos Rojo hoặc Eric Bailly.