Trong căn nhà nhỏ ở giữa xóm 8 xã Nghi Tiến (Nghi Lộc, Nghệ An), chị Võ Thị Nhị, mẹ của thuyền viên Lưu Đình Hùng (20 tuổi) khóc nức nở khi nghe tin con trai đang bị hải tặc bắt cóc. Bà nội của Hùng cứ tha thẩn vào ra trong khi chị Nhị ngồi một chỗ, chắp tay lên bàn thờ cầu mong ông bà tổ tiên phù hộ cho đứa con trai của mình.
Hùng là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em, học đến lớp 11, Hùng phải nghỉ học, theo bố lên huyện miền núi Tương Dương làm thuê ở công trình thủy điện Bản Vẽ. Lương thấp, khí hậu khắc nghiệt khiến cậu phải bỏ việc trở về quê nhờ mẹ vay tiền đi xuất khẩu lao động.
Tháng 12/2009, cùng với 3 thanh niên của xã Nghi Tiến, Hùng lên đường sang Đài Loan và gọi điện về thông báo sẽ lên tàu làm thủy thủ đánh bắt xa bờ, hơn một năm rưỡi nữa mới có thể gọi điện về nhà tiếp. “Nghe nó nói vậy, tôi lo lắm, chỉ biết động viên con cố gắng làm ăn. Hàng tháng tôi vẫn ra công ty môi giới nhận lương của nó, ai ngờ giờ lại nằm trong tay bọn bắt cóc”, chị Nhị gục xuống bàn khóc.
Cụ bà Trần Thị Tuân (75 tuổi), bà nội của Hùng lo lắng: “Sao nó bị bắt cóc mà không nghe ai thông báo cho gia đình cả. Cha của hắn đang đi làm thuê ở miền núi, còn hai mẹ con ở nhà, giờ biết làm sao?”.
Khi nhận được thông tin con trai bị bắt cóc, chị Võ Thị Nhị (bên phải, áo vàng, đen) đã chạy sang gia đình thuyền viên Trần Văn Hùng, tất cả đều lo lắng cho con trai. Ảnh: Nguyên Khoa. |
Nằm cách gia đình chị Nhị không xa, căn nhà nhỏ của thuyền viên bị bắt cóc Trần Văn Hùng (23 tuổi) ở xóm 9 xã Nghi Tiến cũng bao trùm bầu không khí nặng nề. Ông Trần Văn Vinh, bố của Hùng ngao ngán: “Tôi từng đi làm thuyền viên nên hiểu được những hiểm nguy rình rập. Trước đây, tôi suýt chết vì bị nổ tàu ở Nam Mỹ. Biết là rủi ro, nhưng nghèo quá nên phải để cho con đi”.
Như lờ mờ hiểu ra chuyện con trai mình đang gặp nguy hiểm, chị Lưu Thị Lý, mẹ của Hùng khóc ngất: “Không biết nó có bị ngược đãi, bị đánh đập không”.
Trên con tàu FV Shiuh Fu-1 của Đài Loan bị hải tặc bắt giữ có 3 thuyền viên trú ở xã Nghi Tiến gồm Lưu Đình Hùng, Trần Văn Hùng và Trần Văn Toàn. Đến hôm nay, cả 3 gia đình đều chưa nhận được thông tin chính thức từ các công ty xuất khẩu lao động.
Ông Hồ Viết Năm, Phó chủ tịch UBND xã Nghi Tiến cho biết, mong muốn của những gia đình có con bị bắt cóc là nhận được những thông tin về tình trạng sức khỏe và hành trình chuộc con tin từ đại diện các công ty xuất khẩu lao động cũng như chủ tàu.
Tại xã biển Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), ông Trần Xuân Huấn, Phó chủ tịch xã cho biết, trong đợt đi xuất khẩu lao động làm thuyền viên dịp tháng 12/2009, toàn xã có đến 12 thanh niên đi cùng đợt. Nhiều người trùng tên, trùng tuổi với 4 thuyền viên mà báo chí nêu nên chính quyền xã không biết chính xác ai đang bị bắt cóc.
“Hiện chúng tôi không dám đi tìm hiểu, thống kê vì sẽ khiến những gia đình thuyền viên này hoang mang. Đành phải đợi thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng”, ông Huấn nói.
Theo CNN, lực lượng hải quân chống cướp biển Navfor thuộc Liên minh châu Âu ngày 30/12 cho biết, cướp biển Somalia đã bắt giữ một tàu đánh cá Đài Loan cùng 26 thuyền viên Việt Nam và Trung Quốc tại ngoài khơi Madagascar thuộc Ấn Độ Dương. Hiện, Navfor không thể liên lạc với tàu cá này.
Đây không phải là lần đầu tiên thuyền viên Việt Nam bị cướp biển bắt cóc. Trước đó, đầu tháng 5 vừa qua, 3 thuyền viên Việt Nam đang làm việc cho tàu cá Tai Yuan - 227 (Đài Loan) ở Ấn Độ Dương thì bị hải tặc Somalia bắt cóc.
Hà Nguyên Khoa