Đây là khu vực nương rẫy của người dân tộc Raglai. Từ khi bò tót xuất hiện thường xuyên, các loại cây trái hoa màu bị nó phá hoại, trốc gốc, đổ ngã rất nhiều, chòi rẫy cũng bị bò tót húc tan hoang.
Ông Pinăng Hoàng, Chủ tịch UBND xã Phước Bình xác nhận: Bò tót về phá rẫy nương của bà con ở thôn Bạc Rây 2 là có thật. Bà con làm nương rẫy ở vùng này lo sợ không ai dám ở lại ban đêm, có vào canh rẫy ngô cũng chỉ đi ban ngày, chiều phải tranh thủ về sớm vì e bò tót hung dữ tấn công. "Con bò tót này đã đâm chết một con bò đực giống của người dân và đuổi theo em Pinăng Tém đang chăn bò húc em bị trọng thương", ông chủ tịch xã cho biết.
Con bò tót không tấn công bò cái nhà, mà chỉ húc bò đực. Ảnh: Sơn Ninh |
Anh Pinăng Quang, người dân ở thôn Bạc Rây 2, kể: "Ngày nào con bò đen đó cũng xuống núi, to và hung hăng lắm. Có hôm nó ăn, phá phách xong đi nhởn nhơ quanh rẫy, rồi xuống suối uống nước và nằm ngủ tại rẫy chứ không lên lại núi. Chúng tôi sợ quá phải đóng cửa nhà, xuống dưới thôn Bạc Rây 1 ngủ nhờ qua đêm".
Ông Phạm Ngọc Hoàn, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Phước Bình khẳng định, các chuyên gia ở vườn quốc gia Phước Bình đã tiến hành theo dõi, giám sát các đàn bò tót sống tại đây. Hiện tại khu vực có đến 3 đàn bò tót với khoảng 40 con, trong đó một đàn sống giáp ranh với khu rừng Lâm trường Tân Tiến, đàn còn lại sinh sống giáp ranh Vườn quốc gia Bi Dóup - Núi Bà.
Ông Hoàn cũng cho biết, con bò tót xuống núi đã tách khỏi đàn nên rất hung dữ. Mỗi khi trời tối, nó thường xuyên xuống núi kiếm ăn và sống chung với đàn bò của người dân chăn thả, cho đến khi trời bắt đầu sáng lại di chuyển lên núi.
Còn Trưởng công an xã Phước Bình, anh BoBi cho biết, ước có khoảng 100 con bò tót sống trong khu vực giáp ranh huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn (Ninh Thuận) với Vườn quốc gia Phước Bình và tỉnh Lâm Đồng. Con bò tót tấn công người và gia súc này đã xuất hiện từ tháng 4 năm ngoái, nhưng gần đây mật độ xuống núi dày đặc hơn, cũng dạn người và hung dữ hơn trước.
Nhiều người dân địa phương cho rằng, con bò tót này đang "ve vãn" bò nhà do người dân nuôi và tấn công tất cả bò đực trong vùng để bảo vệ bạn tình. Hiện một con bò cái vừa hạ sinh một chú bê mới tròn một tháng tuổi nhưng đã to gấp 3 lần bò nhà cùng tuổi, đặc biệt bê không có gáy, không có lông bờm (yếm), đuôi rất ngắn, rậm, 4 chân màu đen - là những đặc trưng của bò tót.
Sơn Ninh - Lưu Quỳnh