Chiều 7/12, chị Thủy, nhân viên số hóa bản đồ tại Trung tâm Viễn thám (Hà Nội) nhận được thông tin Ngân hàng cổ phần Quốc tế (VIB) huy động tiết kiệm với lãi suất 17,3% một năm. Ngay trong chiều, chị quyết định rút tiền tiết kiệm đang gửi ở một nhà băng quốc doanh để chuyển sang VIB.
“Bà chị gái tôi nghe tin, cũng tức tốc gọi điện từ Hải Dương lên, bảo ra ngân hàng quen rút hết số tiền gần 100 triệu của bà ấy mà tôi đang giữ hộ, chuyển sang VIB để ‘ăn’ lãi suất cao”, chị Thủy hào hứng.
Lãi suất tiết kiệm 17% sẽ không còn từ 11/12. Ảnh: Nhật Minh |
Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Nghĩa, cán bộ một cơ quan trên phố Bùi Thị Xuân (Hà Nội) bị lãi suất “khủng” của VIB cuốn hút đến nỗi quên cả họp. Anh kể, chiều 8/12 có một cuộc gặp quan trọng với đối tác, nhưng mải đi rút tiền từ một ngân hàng quốc doanh sang gửi tại VIB nên quên bẵng đi. “Đến 3 h chiều, tôi về đến cơ quan thì khách đã đi mất vì đợi quá lâu”, anh này than thở. Ngay sau đó, cán bộ này nhận được điện thoại của sếp mắng xơi xơi, và bắt phải giải trình về việc lỡ hẹn.
Với chị Nguyệt, nhân viên một công ty truyền thông trên phố Tây Sơn thì hiếm khi gửi tiền tiết kiệm lại mất thời gian lâu như vậy. Ngày 8/12, sau khi biết tin về chương trình tiết kiệm với lãi suất 17% một năm tại Techcombank, chị Nguyệt xin về sớm buổi sáng.
Sau khi rút tiền tại một ngân hàng khác, chị đến ngay chi nhánh Techcombank trên phố Thái Thịnh (Hà Nội). Khi có mặt tại đây, khách hàng đã xếp hàng chờ đông nghẹt và phải mất hơn 3 tiếng chầu chực, chị Nguyệt mới làm xong thủ tục gửi 100 triệu đồng. Lúc chị quay ra lấy xe về cơ quan thì gặp 3 cô đồng nghiệp cũng đang tấp tểnh mang tiền đi gửi ở ngân hàng này.
Trong ngày 8/12, chị Thanh Lan, nhân viên một công ty du lịch có trụ sở tại quận 11 TP HCM cũng xin sếp nghỉ buổi chiều để đi rút tiền từ ngân hàng cũ sang Techcombank gửi. Vào thời điểm này, Techcombank chưa bị “tuýt còi” chính thức nên việc gửi tiền hưởng lãi suất cao của chị cũng thuận lợi.
Còn chị Tâm, nhân viên PR của một công ty truyền thông tại TP HCM thì không được may mắn như vậy. Sáng 9/12, sau khi Techcombank bị “tuýt còi” lãi suất 17% và các nhà băng khác cũng đã rút biển quảng cáo, chị Tâm không tìm được ngân hàng đưa ra lãi suất tương đương. Mất công dò hỏi mãi chị cũng chỉ được gửi ở một nhà băng cổ phần với lãi suất 16% một năm cho kỳ hạn 1 tháng.
Trong khi đó, anh Nam nhân viên IT của một công ty viễn thông lớn tại TP HCM thì lại chuốc bực mình khi bỏ việc buổi sáng để đi gửi tiền tại một ngân hàng cổ phần cỡ vừa. Theo thông báo trước đó, nhà băng này cho hưởng lãi suất 17,3% một năm nhưng anh lại chỉ được đưa mức 17%. Anh Nam cho biết, ngoài việc lãi suất không đúng như thông báo, nhân viên nhà băng này lại thao thao bất tuyệt nói xấu ngân hàng khác nên anh bực mình lấy tiền đem về nhà băng cũ để gửi dù lãi suất thấp hơn.
Gần cuối giờ sáng hôm nay, rất nhiều nhân viên công sở tại Hà Nội vẫn đang rủ nhau xin nghỉ sớm để đi tìm nhà băng gửi tiền lãi suất “khủng”. “Theo thông tin mới nhất, kể từ ngày mai 11/12, các ngân hàng sẽ đồng loạt giảm lãi suất tiết kiệm về 14% và khuyến mại thì cũng chỉ 15% một năm, nên hôm nay là hạn chót rồi. Tôi phải tranh thủ đi rút tiền quay sang một ngân hàng mà bạn tôi giới thiệu vẫn cho gửi 17% một năm nốt hôm nay”, chị Thanh – nhân viên một công ty tài chính tại Hà Nội nói.
Lệ Chi - Tuệ Minh