Tiêm thuốc mê cho con voi rừng bị bắt lần trước. |
Hôm qua (9/12), các thành viên đội săn bắt voi có một buổi săn lùng vất vả. Buổi sáng, lực lượng tập trung ở tổ 2 (Phân trường sông Dinh, xã Suối Kiết), sau đó lại bám theo đàn voi đến khu vực dốc Sỏi, Suối Mơ (gần trung tâm xã Suối Kiết). 16h, một con voi xuất hiện cách vị trí xích con đầu đàn hôm trước 2 km, các chuyên gia không thể bắn vì sợ không kịp trước khi trời tối.
Hôm nay, đoàn sẽ quyết tâm bắn gây mê để bắt hết 3 con voi còn lại (trước đó, các thợ săn Malaysia khẳng định chỉ còn 2 con) và chuyển cả 3 lên Vườn quốc gia Yok Đôn cùng lúc. Đây là đợt săn voi cuối cùng trong chiến dịch săn bắt voi tại Tánh Linh được khởi động từ ngày 12/11.
Hai ngày qua, những con voi này thường xuất hiện dọc trục tỉnh lộ 710 thuộc xã Suối Kiết. Nhưng sau đó chúng di chuyển liên tục, nhằm lẩn trốn sự vây bắt của các chuyên gia.
(Theo SGGP, TP)