Các nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Ánh Nguyệt. |
Rạng sáng nay, khi đang đi trên đường lên cửa khẩu Thanh Thủy, chiếc xe chở theo 35 khách du lịch từ Hà Nội bị lạc đường. Tài xế cho xe quay lại, nhưng bị lạc tay lái, khiến xe suýt rơi xuống vực. Tuy nhiên ngay sau đó xe đã lao vào vách núi dựng đứng.
Sau cú đâm mạnh, chị Đặng Thị Lan (35 tuổi), vợ của tài xế Lê Hoàng Vũ (Hà Nội) ngồi ở ghế trên cùng bị chết tại chỗ, mắc kẹt trong ca bin, 14 hành khách khác bị thương nặng phải vào Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu. Chiếc xe bị biến dạng, méo mó hoàn toàn phần đầu.
Tỉnh lại sau khi được cấp cứu tại bệnh viện vì vết thương nặng ở vùng ngực, tài xế Lê Hoàng Vũ cho biết, đoàn xe của anh gồm 75 người từ Hà Nội vào Đà Nẵng dự lễ hội theo đường mòn Hồ Chí Minh. Khi đến huyện Thanh Chương, xe của anh Vũ bị nhầm đường, chạy thẳng lên khu vực cửa khẩu Thanh Thủy (giáp với nước bạn Lào). Phát hiện lạc đường, anh Vũ quay đầu xe và gặp nạn.
Khu vực đường rừng nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: CTV. |
Bác sĩ Hoàng Công Anh (Khoa Ngoại, Bệnh viện 115 Nghệ An) cho biết, các bệnh nhân đều bị đa chấn thương và hiện đã qua cơn nguy kịch.
Khu vực xảy ra tai nạn là vùng biên giới vắng vẻ, đường dốc, một bên là vách núi, một bên là vực sâu. Tài xế chưa quen đường thường rất thận trọng khi chạy xe trên con đường này.
Nguyên Khoa - Ánh Nguyệt